Trẻ hóa giải thưởng âm nhạc

28/01/2015 - 07:24

PNO - PN - “Tre” già nhưng “măng” chưa mọc là thực tế của nhạc Việt trong nhiều năm gần đây, thể hiện thông qua các giải thưởng âm nhạc cuối năm. Nhưng, có vẻ như năm nay mọi việc đã thay đổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mọi năm, khi các giải thưởng âm nhạc công bố đề cử, nhiều người lại ngao ngán khi quanh đi quẩn lại vẫn cứ là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà… Ngoại trừ các giải thưởng về nhạc số, hầu như năm nào những cái tên này cũng chễm chệ trong các hạng mục, từ ca sĩ (CS) của năm, đến Album của năm, Liveshow của năm… khiến các giải thưởng rơi vào tình trạng cũ, mòn và mang tính “đến hẹn lại đi lãnh giải” đối với CS.

Bốn chữ lắm

Năm nay, chia hẳn Top 10 CS được yêu thích nhất thành hai, một nửa tôn vinh các CS cũ và một nửa dành cho các gương mặt mới. Ngoài ra, giải thưởng này còn đặt ra thêm một hạng mục mới dành cho các CS trẻ: Gương mặt phát hiện. Kết quả là nhiều cái tên rất mới, rất trẻ đã được vinh danh tại đây, như nhóm O Plus - nhóm hát chỉ mới xuất hiện từ chương trình Nhân tố bí ẩn 2014, Trúc Nhân, Tiên Cookie, Phạm Toàn Thắng, Ái Phương…

Từ năm 2013, giải thưởng đã quyết định không bình chọn cho nghệ sĩ, CS nào đã hai năm liên tiếp bước bục nhận giải, nhằm hạn chế tình trạng cũ mòn cho giải thưởng, dù điều này cũng gây tra một số hạn chế khác. Quyết định này vẫn lặp lại ở mùa giải năm nay, giúp cho top 10 vừa được công bố của giải “trẻ hóa” hơn rất nhiều, vắng bóng hoàn toàn các gương mặt “gạo cội” ở hạng mục âm nhạc, mà thay vào đó là Ngô Kiến Huy, Phạm Anh Khoa, Hoàng Tôn, Trúc Nhân, Trung Quân Idol, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Hải Yến Idol, Đông Nhi, Ái Phương, Bích Phương, Mr. Siro, Phạm Thu Hà, Tiên Cookie…

Ngay cả giải thưởng được cho là “hàn lâm” nhất của âm nhạc đại chúng là , trong đề cử tham khảo năm nay do BTC đưa ra cũng dành phần lớn cho những cái tên trẻ như Huyền Sambi, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Quyên, Vũ Cát Tường, Đinh Mạnh Ninh…

Tuy nhiên, các nỗ lực này sẽ không thể “gột nên hồ” nếu thị trường nhạc Việt không “có bột”. Một lý do để các giải thưởng “trẻ hóa” được trong năm nay đó là năng lực thật sự của những gương mặt trẻ này, được phản ánh qua sức hút thị trường lẫn nhận định của giới chuyên môn.

Bốn chữ lắm từng nhận giải tháng của sân chơi Bài hát Việt - sân chơi nặng tính chuyên môn về sáng tác, Trúc Nhân cũng nhận giải CS thể hiện hiệu quả với bài này và đây cũng là bài hát “khuynh đảo” các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến - một thước đo của thị trường. Vũ Cát Tường với hàng loạt bài hát sáng tác cho CS trẻ và đang trở thành hit trên thị trường, album Giải mã của cô cũng được nằm trong đề cử Album của năm của giải Cống hiến. Một Bích Phương với Mình yêu nhau đi gây sốt trên các trang mạng và tác giả của bài hát, Tiên Cookie, được giới chuyên môn thừa nhận là thế hệ sáng tác trẻ. Yêu xa của Vũ Cát Tường cũng là đối thủ đáng gờm với các bài hát khác trong đêm chung kết trao giải Bài hát Việt 2014.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định một lực lượng “măng” thay thế, nhưng thông qua các giải thưởng âm nhạc của năm, nhạc Việt đã hình thành rõ rệt hai thế hệ cũ - mới với sự đón nhận của thị trường lẫn giới chuyên môn ngang nhau.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI