Sống chung với mẹ chồng tập 8: Ba lần làm con dâu muốn 'nổ tung' của mẹ chồng

21/04/2017 - 06:00

PNO - Có ít nhất 3 lần Vân muốn 'nổ tung' vì cư xử vô lý của mẹ chồng Phương dù đã cố gắng chịu đựng là diễn biến của tập 8 Sống chung với mẹ chồng.

Đi đám cưới 1 chỉ vàng, có điên mới làm như thế!

Trang - bạn thân của Vân chính thức lên xe hoa. Cô quyết định đi quà mừng là 1 chỉ vàng. Ngay lập tức, bà Phương mang ra so sánh, cho rằng việc làm này là không đáng: “2 đứa chỉ phí tiền hảo, có mà điên mới làm như vậy” - bà Phương mắng cả con dâu và con trai. Bởi theo bà, khi Vân và Thanh đám cưới Trang chỉ mừng 500 ngàn, 1 triệu thì hà cớ gì giờ vợ chồng này phải mừng lại đến 1 chỉ vàng.

Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
 
Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
Khi Vân nói đi đám cưới bạn thân 1 chỉ vàng, bà Phương liền lên giọng giáo huấn

Vân nổi giận, cho rằng mẹ chồng quá vô lí bởi giữa cô và Trang là bạn thân. Hơn hết, tiền Vân mua quà đi đám cưới của bạn là tiền riêng của cô chứ cũng không hề xin của chồng. Vân giải thích rõ về mối quan hệ của cô và Trang cùng hoàn cảnh mồ côi đáng thương của cô bạn nên mới đi quà mừng như của hồi môn. Bố chồng vô cùng đồng ý. Chỉ riêng bà Phương vẫn hậm hực trong người.

Ném dép vào người, chồng con sẽ không còn là đàn ông nữa

Khi hai vợ chồng Vân và Thanh đang đùa giỡn thì bất ngờ bà Phương xông vào khi Thanh kêu đau vì bị Vân ném dép vào bụng.

Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
Đôi vợ chồng đang đùa giỡn thì bà Phương xồng xộc xông vào phòng.

Ngay lập tức, Vân bị giáo huấn rằng không thể làm như thế: “Vì nếu ném vào chỗ hiểm thì chồng con không còn là đàn ông nữa thì sao”. Bà mặc nhiên la mắng con dâu mà không hề tìm hiểu kĩ sự tình là cả 2 đang đùa nhau, và việc than đau của Thanh cũng chỉ là để trêu vợ. 

Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
Trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng bà Phương thì không kiêng nể bất cứ điều gì cả.

Khi Vân cố minh oan cho bản thân, cô liền bị bà Phương quy chụp là cố tình cãi mẹ chồng.

Buổi tiệc sinh nhật không trọn vẹn của bố chồng

Đến dịp sinh nhật của chồng, trước đề nghị cả nhà đi ăn nhà hàng của chồng, bà Phương cho rằng tốn kém và không ưa một cô nhân viên nên không muốn gặp mặt. Khi được gợi ý mang về nhà để tổ chức thì bà cũng bác bỏ vì sợ dơ nhà, sợ người lạ mang mầm bệnh vào nhà.

Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
Tiệc sinh nhật của bố chồng Vân không còn mấy vui vẻ với gương mặt hậm hực, ghen tuông của bà Phương

Suốt buổi tiệc, cơn ghen tuông của bà Phương khiến không khí trở nên nặng nề, chẳng mấy vui vẻ.

Về nhà, giận cá chém thớt, bà mắng nhiếc luôn cả chồng và hai con vì chẳng thấy điều gì vừa mắt. Cách cư xử của bà Phương bị nhận xét trông không khác một đứa con nít. Dù không hài lòng nhưng vợ chồng Vân, Thanh đành cố im lặng để người lớn tự giải quyết với nhau.

Song chung voi me chong tap 8: Ba lan lam con dau muon 'no tung' cua me chong
Trong cơn tức giận bà Phương mắng luôn cả chồng, con trai và con dâu

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI