'Sài Gòn xưa': Ngắm và thương

06/12/2018 - 19:41

PNO - Dạo bước trong triển lãm 'Sài Gòn xưa', nhìn ngắm những đồ vật cũ, người thưởng lãm còn được nghe những giai điệu rền vang từ chiếc máy nghe nhạc cũ. Sài Gòn thương đây rồi.

Triển lãm Sài Gòn xưa trưng bày nhiều bộ sưu tập của Huỳnh Minh Hiệp - một người nặng lòng với việc sưu tầm đồ cổ về Sài thành. Các vật phẩm được anh Hiệp trưng trong triển lãm có mốc thời gian từ năm 1901 trở về sau.

Ngoài trưng bày các hình ảnh về Sài Gòn xưa, hai chiếc xe máy cổ, tiền xưa, hàng trăm poster phim của các rạp từng nổi tiếng một thời... triển lãm còn dựng lại không gian phòng khách của một gia đình Sài Gòn xưa.  

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Không gian diễn ra triển lãm tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp, số 31 Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM.

Trong triển lãm, góc trưng bày các poster phim xưa thu hút sự quan tâm của người xem. Tuy nhiên, anh Hiệp cho biết đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập của anh về điện ảnh nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung đã từng hưng thịnh một thời.

"Tôi buồn nhiều lắm khi tất cả các rạp tôi sưu tầm hình ảnh, tư liệu giờ hầu như không còn vì nhiều lý do. Riêng phần poster về điện ảnh, nhiều người cũng không có ý thức gìn giữ nên tôi đi tìm, tìm được bao nhiêu đưa vào bộ sưu tập bấy nhiêu. Tôi giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu về các nghệ sĩ, tài tử ở nhiều lĩnh vực như Út Trà Ôn, Thành Được, Thẩm Thuý Hằng...", anh Hiệp chia sẻ.

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Anh Huỳnh Minh Hiệp (sinh năm 1973), chủ nhân của bộ sưu tập Sài Gòn xưa.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Hai chiếc xe cổ được anh Hiệp sưu tập khá khó khăn. Bên phải là chiếc môtô Becane AB1 năm 1938 thời vua Bảo Đại, bên trái là môtô Becane Boni 1936 của Khâm sứ toà thánh Đông Dương.
'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Máy chụp ảnh, máy nghe nhạc, điện thoại... là 3 trong số những vật phẩm cổ mà anh Hiệp sở hữu trong bộ sưu tập của mình.

  

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Các thương hiệu thuốc lá và bánh kẹo xưa cũng được trưng bày tại triển lãm. Ngoài ra, nhiều khuôn làm bánh ngày xưa cũng được anh Hiệp mang ra trưng bày.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Hiệu thuốc tây đầu tiên tại Sài Gòn và trang báo giới thiệu về hiệu thuốc này được anh Hiệp sưu tầm.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Theo anh Hiệp, trên tờ báo Xuân năm 1971 có in tờ tiền gắn với giai thoại công tử Bạc Liêu "đốt tiền nấu trứng". Trong hình là hình ảnh và mệnh giá tờ tiền. 

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Bảng thông cáo về mệnh giá tiền giấy trước khi được mang đi in

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Bảng thông cáo mệnh giá tiền (trên tay anh Hiệp) và các tờ tiền trước năm 1975.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
3 tờ tiền được in nhưng không được phát hành.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Số lượng các poster phim ảnh, kịch nghệ thời xưa thu hút người xem.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Hình ảnh thông báo về 2 trận đấu võ.

  

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Nhiều poster từ các rạp Đại Nam, Long Phụng, rạp Văn Cầm, Eden, Rex... được trưng bày

 

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Trong triển lãm, số lượng poster phim chiếm đa số.

 

'Sai Gon xua': Ngam va thuong
Không gian phòng khách ngày xưa được anh Hiệp tái hiện. Người đến xem triển lãm, nếu có thắc mắc có thể ngồi tại khu vực này để trò chuyện cùng chủ nhân bộ sưu tập.

Triển lãm Sài Gòn xưa đang diễn ra tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (Idecaf) số 31, Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM từ ngày 6 - 9/12.

Tin, ảnh: Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI