Quốc Thịnh - Tuyết Mai: Từ bạn thân đến bạn đời

29/06/2015 - 08:25

PNO - PN - Xem kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, ngoài Quốc Thịnh nổi bật với khả năng diễn hài duyên dáng, hóm hỉnh, khán giả còn đặc biệt chú ý đến Tuyết Mai, cô diễn viên trẻ “chuyên trị” những vai tính cách khó ưa. Hai cá tính...

edf40wrjww2tblPage:Content

Quoc Thinh - Tuyet Mai: Tu ban than den ban doi

Khác với những nhân vật họ thể hiện trên sàn diễn, phía sau chàng Quốc Thịnh liến thoắng trong các vở diễn là một ông bố chân chất, ít nói nhưng lại thích cùng con trai làm những trò hề ngộ nghĩnh để chọc cười cả nhà. Bỏ lại những vai diễn đỏng đảnh, đáng ghét trên sân khấu, Tuyết Mai trở về với con người thật của mình: đằm thắm, chững chạc và dễ dàng tạo được cảm giác thân thiện, gần gũi với người đối diện.

Câu nói “vợ chồng là duyên số” có lẽ phù hợp trăm phần trăm với vợ chồng Quốc Thịnh - Tuyết Mai. Cùng trúng tuyển lớp diễn viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM năm 2002, Tuyết Mai ấn tượng nhất về Quốc Thịnh thời quá khứ là: “Đàn ông gì mà chẳng biết ga-lăng. Tranh luận với con gái mà cứ ào ào tới cùng, không biết nhường nhịn”.

Ngược lại, cô bạn học thời đó trong mắt Quốc Thịnh: “Con gái gì mà ương bướng. Lúc nào cũng phải cãi lấy được, không bao giờ chịu thua!”. Khổ nỗi, lớp chỉ có “mấy mống” con trai, hễ xáp vô tập tiểu phẩm là cãi lộn nhoi trời, không rủ “con người đáng ghét” đó tập tiểu phẩm chung thì… cũng không biết tập với ai!

“Chắc tại tập chung riết thành quen, hai đứa dần dần chịu đựng lẫn nhau để trở thành bạn, rồi thân. Thân tới nỗi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Từ chuyện có người yêu đến chuyện giận hờn hay hạnh phúc… khi yêu. Hình như hai đứa chẳng giấu nhau điều gì. Bao nhiêu năm vẫn vậy, tự nhiên có một tháng làm thông tin cổ động, “bạn” Thịnh tình nguyện chở “bạn” Mai đi làm mỗi ngày. Rồi cả hai “say nắng” lẫn nhau kể từ đó”, Tuyết Mai dí dỏm kể chuyện xưa.

Không giống như nhiều người vẫn nghĩ rằng, khi đã quá hiểu nhau, hiểu luôn cả chuyện tình cảm riêng tư thì sẽ khó làm người một nhà. Với Quốc Thịnh và Tuyết Mai, thời gian từ “không ưa nhau” đến trở thành bạn thân chính là lúc họ hiểu nhau nhiều nhất, kể cả tính tốt lẫn tính xấu. Chấp nhận yêu nhau đồng nghĩa với việc chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của “đối phương”, nhờ vậy cả hai hoàn toàn xa lạ với cảm giác hụt hẫng vì những điều quá khác biệt trong tính cách mỗi người thời lãng mạn yêu nhau với lúc về sống chung một nhà như hầu hết các đôi vợ chồng mới cưới thường gặp.

Tôi tò mò: “Xấu tốt là một chuyện, nhưng khi biết quá nhiều chuyện về tình cảm riêng tư, liệu điều đó có ảnh hưởng đến hạnh phúc sau hôn nhân?”. Quốc Thịnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “Ai cũng phải có quá khứ riêng. Điều quan trọng là yêu nhau khi đã quá hiểu về nhau, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã vượt qua cảm giác hờn ghen với quá khứ để chỉ tập trung cho hiện tại và tương lai”.

Quoc Thinh - Tuyet Mai: Tu ban than den ban doi

Gia đình nhỏ của Quốc Thịnh - Tuyết Mai

Thành vợ chồng rồi, chuyện tranh cãi vẫn... thường xuyên xảy ra, nhất là những khi tranh luận về nghề nghiệp. Nhưng khi đã hiểu cá tính, hiểu “đô” của nhau, một trong hai người sẽ chủ động “nín thinh” ở giai đoạn “cao trào”. Kinh nghiệm cãi cọ thời trẻ cũng cho thấy, không phải lúc nào điều mình cho là đúng cũng thực sự chính xác.

Ngoài cái tôi của mỗi người, cả hai còn có nhiều điều chung, đó là gia đình, con cái và quan trọng nhất là trách nhiệm giữ không khí gia đình hòa thuận để không làm ảnh hưởng tâm lý các con. Vì vậy, sau mỗi cuộc tranh luận, cả hai đều chủ động suy nghĩ lại. Thuộc týp người nóng tính và tự ái khá cao, dù nhận ra mình sai nhưng ít khi nào Quốc Thịnh chịu mở lời xin lỗi vợ.

“Nhưng đổi lại, anh có “chiêu” riêng khiến bà xã phải “mềm lòng”, là trêu chọc cho con cái cười nắc nẻ rồi hỏi vợ: “Chiều nay mình đi uống cà phê không em?” - Quốc Thịnh “liếc” Tuyết Mai bằng ánh mắt bối rối nhưng ấm áp, yêu thương khi nghe vợ “kể xấu” mình.

Bạn bè ở sân khấu Hoàng Thái Thanh không còn lạ chuyện hai vợ chồng Quốc Thịnh - Tuyết Mai chia nhau lịch tập luyện các vở diễn. Hai nhóc chỉ cách nhau hai tuổi nên dù có nội đỡ đần, vẫn phải có ba hoặc mẹ bên cạnh. Vì vậy hễ vợ có vai diễn thì chồng ở nhà giữ con và ngược lại. Nếu cả hai cùng có lời mời diễn thì sẽ tính toán xem cơ hội nào là cần thiết và quan trọng hơn.

Gần như chưa khi nào hai vợ chồng cắn đắng nhau chuyện vì sao em/anh phải ở nhà giữ con. Con trai đầu lòng mới sáu tháng, Quốc Thịnh “nhận vai” ông bố mẫu mực chăm con cho vợ tập vở tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Mấy ngày bà xã đi thi ở Huế, điều Quốc Thịnh nghĩ tới nhiều nhất không phải chuyện “liệu mình phải chăm con bao nhiêu lâu” mà là nôn nóng mong tin, không biết bà xã thi cử có tốt không?

Phần mình, sau chuyến đi Huế, Tuyết Mai từ chối khá nhiều phim truyền hình vì không nỡ bắt “gà trống” Quốc Thịnh chăm con, hơn nữa các con còn quá nhỏ vẫn luôn cần có mẹ ở bên.

“Có người nói làm nghệ thuật nếu không nắm bắt có thể cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Không có công việc này sẽ có công việc khác. Nhưng gia đình thì chỉ có một. Thời gian, tuổi thơ của các con qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Còn với nghề nghiệp, nếu mình có duyên, may mắn thì cơ hội sẽ đến với mình” - Tuyết Mai chia sẻ.

Không hẹn mà gặp, cả Tuyết Mai lẫn Quốc Thịnh đều có chung quan niệm: Gia đình là điểm tựa quan trọng nhất, là nơi các thành viên tìm được sự yên bình khi mệt mỏi hay lúc chông chênh với những thử thách, biến cố trong cuộc sống, trong công việc. Nhờ thế, đôi vợ chồng trẻ luôn biết điều chỉnh mình trong mọi tình huống, tự nhắc bản thân phải luôn gìn giữ để điểm tựa ấy mãi là bến đỗ bình yên, ấm áp cho mình.

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI