Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quyết... 'Làm bạn với bầu trời'

14/09/2019 - 12:23

PNO - Vẫn tiếp tục là câu chuyện về thế giới tuổi thơ trong trẻo, nhưng lần này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành cho những đứa trẻ - và cả người lớn một câu chuyện thật đẹp về cõi thánh thiện…

Ngày 12/9, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Làm bạn với bầu trời vừa chính thức được phát hành. Nhà xuất bản Trẻ in lần đầu 150.000 bản (trong đó có 130.000 bản bìa cứng và 20.000 bản bìa mềm). Vẫn tiếp tục là câu chuyện về thế giới tuổi thơ trong trẻo, nhưng lần này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành cho những đứa trẻ - và cả người lớn một câu chuyện thật đẹp về cõi thánh thiện…

Tiêu đề Làm bạn với bầu trời có thể nhắc nhớ bất kỳ độc giả nào từ thế hệ 8X trở về trước. Trên những cánh đồng, vào những đêm trăng, có những đứa trẻ ngửa cổ đếm sao, vẽ mộng tưởng dưới trời đêm lấp lánh. Có những giấc mơ được gửi theo cánh diều. Từ những đám mây nhiều hình dạng, bọn trẻ còn có thể tưởng tượng ra khi là con bò, đoàn tàu, đàn chim…

Nha van Nguyen Nhat Anh quyet... 'Lam ban voi bau troi'
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong vòng vây bạn đọc ngày ra mắt tác phẩm

Những tưởng tượng trong trẻo ấy chừng như đã ngủ quên trong tâm thức nhiều thế hệ, một ngày được trở lại bằng nhân vật thằng Tèo của Làm bạn với bầu trời. Tèo bị té suối, chấn thương cột sống phải nằm liệt giường nửa năm ròng. Suốt khoảng thời gian ấy, Tèo đã nhìn ra cửa sổ, thấy những “con cừu, bó cỏ” trên những đám mây. “Nhìn ngắm hoa lá, chim chóc, nghe mưa rơi, và nghe được cả tiếng gió”. Tèo nhìn ngắm bầu trời và thiên nhiên để vui sống, hy vọng.

“Trái tim nhân vật lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và muốn được yêu thương. Khi viết tác phẩm này, tôi đã học tập nhân vật của mình rất nhiều. Làm bạn với bầu trời bao dung, khoáng đạt, có thể làm cho tâm hồn người ta lớn lao hơn” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ. Bao lâu rồi, trẻ con đô thị không còn thói quen đếm sao, bởi những tòa nhà cao tầng đã che lấp vòm trời của chúng? Hay việc học và những mối quan tâm khác từ công nghệ đã khiến trẻ nhỏ không còn thời gian để nghĩ về bầu trời nữa? Tèo như một nhân vật kết nối giữa thực tế hữu hình và mộng tưởng, là một cõi thánh thiện gieo mầm mát lành vào tim người đọc. Không gian trong tác phẩm vẫn vo tròn quanh thế giới tuổi thơ, nhưng Làm bạn với bầu trời như một cánh cửa dẫn lối cho trẻ nhỏ biết “trở lại” với những mộng mơ trong trẻo nhất đời mình. 

Cách nhà văn chuyển tải triết lý, tư tưởng sống vào tác phẩm dành cho trẻ con thật nhẹ nhàng, dễ hiểu. Như ngụm nước mát chảy qua từng tế bào, nhen lên những giá trị tinh thần, sâu sắc trong một cách viết tưởng chừng đơn giản. Như câu: “Trong thế giới của thằng Tèo, chỉ cần có lòng tốt, con người ta có thể làm được tất cả”. Nếu chúng ta biết sống bằng lòng tốt, sự tử tế, tình yêu thương và lòng trắc ẩn, thì mọi nỗi buồn, bất trắc, thậm chí là nghịch cảnh đều có thể được xoa dịu. Tèo không phải là một đứa trẻ hạnh phúc. Ngược lại, thằng bé chịu nhiều bất hạnh ngay từ khi mới sinh ra. Nhưng đó lại là người-được-chọn để ươm những hạt mầm cho tất cả tâm hồn của người lớn. Tèo là một hình tượng nhân vật điển hình, mang những giá trị sống lớn lao, hiểu được chân thiện mỹ của vạn vật, nhưng được thể hiện trong cơ thể và tâm hồn của một đứa trẻ. Tác phẩm vì thế mà thanh khiết, dễ đọc dễ hiểu, lại chuyển tải được trọn vẹn tư tưởng, tinh thần nhân văn đáng quý. 

Nguyễn Nhật Ánh từng nói, không phải ông đứng ngoài hỷ nộ ái ố của đời sống, chỉ là, sau tất cả mọi suy niệm, cách ông lựa chọn cho văn chương vẫn là sự chuyển tải những câu chuyện đẹp. Nơi mà ở đó, độc giả của ông - cả người lớn lẫn trẻ nhỏ - đều có thể nhận về những suối nguồn cảm xúc trong trẻo. Và người đọc cũng vì thế được trở về với những gì giản dị, ban sơ mà thanh khiết nhất của cuộc đời. 

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI