Ngọc Thanh Tâm: Cố gắng phấn đấu, cơ hội sẽ đến

08/02/2015 - 07:14

PNO - PNCN - Chưa từng tham gia bất cứ dự án phim ảnh nào, cũng chưa từng được khán giả biết tên ở bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào, vậy nên khi nghe Ngọc Thanh Tâm được vị đạo diễn khó tính Lưu Huỳnh chọn thủ vai chính trong phim Hiệp...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phim trình chiếu, vai diễn cô gái mù tên Linh của Ngọc Thanh Tâm dù chưa gây ấn tượng mạnh về một “đả nữ” mới của điện ảnh Việt như nhiều người mong đợi, nhưng ít nhất đã không làm người xem thất vọng. Nguyễn Ngọc Thanh Tâm - tên đầy đủ của cô gái này - đang bắt đầu tiến những bước chậm rãi và thận trọng trên con đường nghệ thuật mà khởi đầu chỉ bằng vai trò người mẫu minh họa cho các video clip ca nhạc…

Ngoc Thanh Tam: Co gang phan dau, co hoi se den

Từ bỏ học bổng du học để làm… “hiệp sĩ mù”

* Từ khi nào chị phát hiện mình có năng khiếu và đam mê nghệ thuật?

Ngọc Thanh Tâm: Ngay từ hồi đi học, tôi đã rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Từ lúc ba tuổi, sống ở Nha Trang, tôi đã tham gia ca hát trong Nhà Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa, nhiều lần đi thi Búp sen hồng. Sau này tôi vẫn duy trì niềm đam mê của mình bằng việc tham gia các khóa học năng khiếu ở Nhà Văn hóa Thanh Niên. Đặc biệt, năm 15 tuổi, tôi còn được gia đình cho theo khóa học diễn xuất tại Thái Lan và Philippines với một thầy dạy người Mỹ đến từ Hollywood. Gia đình luôn tạo điều kiện để tôi theo đuổi đam mê và sở thích của mình. Tuy nhiên, việc học vẫn là quan trọng nhất. Hiện tôi đang theo học thiết kế truyền thông ở trường RMIT.

* Với một người đam mê nghệ thuật, theo đuổi công việc học tập cho nghiêm túc thực sự rất khó vì sẽ bỏ qua nhiều cơ hội để thỏa mãn niềm yêu thích của mình, chị có rơi vào trường hợp đó không?

- Hồi học cấp III tôi được chọn thủ vai chính trong phim truyền hình Những thiên thần áo trắng. Lúc ấy khi đoàn phim kêu lên đo đồng phục và yêu cầu xin nghỉ học ba tháng để quay phim, tôi đành ngậm ngùi rút lui vì không thể nghỉ học quá lâu. Mẹ tôi cũng bảo để học hết lớp 12 rồi hẵng đóng phim. Trước Những thiên thần áo trắng, tôi còn trúng vai chính trong bộ phim truyền hình Chuyện gia đình hợp tác với Hàn Quốc, tôi hăm hở đọc kịch bản nhưng đến đoạn nhân vật nữ... có thai thì tôi không dám nhận vì bản thân chưa đủ 16 tuổi.

Nhưng ngược lại cũng có lúc tôi “hy sinh” chuyện học để được đóng phim. Khi được mời đóng Hiệp sĩ mù, tôi đã từ chối học bổng du học của bốn trường đại học ở Mỹ là Emerson College, University of San Francisco, Fordham University và Pace University.

* Có bao giờ chị thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội? Chị là người quyết đoán hay dễ bị lưỡng lự, phân vân?

- Tôi nghĩ rằng ở mỗi thời điểm, mình sẽ có những quyết định khác nhau. Khi đã quyết rồi, tôi không bao giờ hối tiếc.

* Chứng kiến chị “bầm dập” để trở thành một cô gái giỏi võ trong phim Hiệp sĩ mù, ba mẹ có xót con gái mà khuyên chị đừng theo phim ảnh nữa không? Sau Hiệp sĩ mù, chị còn dự án phim nào khác?

- Hai tháng đầu tiên chuẩn bị vào phim, tôi luyện thể lực hai-ba tiếng/ngày, bốn tháng còn lại tập trung học các thế võ. Ngày nào về đến nhà cơ thể cũng bầm dập, mỏi rã rời, ba bốn lần đã định trả vai nhưng nghĩ đây là phim ra mắt của mình nên cần gây ấn tượng, phải khẳng định “người mới không có nghĩa sẽ đóng dở”.

Tôi còn nhớ cảnh quay Linh bị treo lên cao, bay người qua đoàn tàu hỏa, vì trời tối, mắt đeo lens giả mù nên tôi bị vấp vào đường ray trật chân nhưng vẫn phải nén đau quay tiếp vì đoàn phim thuê máy quay chuyên dụng tốn đến vài trăm triệu/ngày. Cũng vì máy quay đặc biệt này mà tôi và “kẻ thù” trên phim - diễn viên Bình Minh - bầm dập khắp người.

Số là khi lên hình máy quay chuyên dụng, chiếc gậy đạo cụ hiện ra rõ là đồ “giả” nên đạo diễn (ĐD) yêu cầu dùng gậy thật. Kết quả anh Minh bị tôi đập 24 nhát gậy vào mặt, ngược lại, tôi cũng bị “ông trùm” đánh cho tơi tả. ĐD Lưu Huỳnh vốn kỹ tính nên có lúc phải làm đi làm lại nhiều lần mới xong một cảnh phim chỉ hai giây. Tất nhiên thấy con mình bầm dập ai cũng xót, nhưng thay vì ngăn cản, gia đình tôi luôn theo sát, động viên để tôi hoàn thành tốt vai diễn.

Sau Hiệp sĩ mù, tôi có rất nhiều lời mời tham gia các dự án phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, tôi đang trong quá trình lựa chọn kịch bản ưng ý để tham gia chứ không nhận vai ồ ạt. Ngoài ra, tôi cũng dự định nâng cao chuyên môn bằng một số khóa học diễn xuất do các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn.

Ngoc Thanh Tam: Co gang phan dau, co hoi se den

* Nhìn lại vai Linh, bản thân chị tự đánh giá thế nào về những gì mình đã thể hiện trên màn ảnh?

- Linh trong Hiệp sĩ mù là vai diễn đầu tay của tôi, việc nhận được những ý kiến đa chiều là không thể tránh khỏi. Ngoài những góp ý chân thành về cách thể hiện cảm xúc vai diễn, tôi cũng rất vui khi nhận được những lời khen, lời động viên từ giới chuyên môn và khán giả. Tôi đã rất cố gắng và dốc sức để thể hiện vai diễn, nhưng nếu được diễn lại chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn.

* Trở thành người nổi tiếng, cuộc sống của chị thay đổi thế nào, có làm chị bỡ ngỡ không?

- Cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi khi Hiệp sĩ mù đến gần hơn với công chúng. Tôi khá bất ngờ khi ra đường nhiều người nhận ra tôi. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc với một nghệ sĩ trẻ như tôi.

Ưu tiên hàng đầu cho điện ảnh

* Từ khi phim công chiếu, khán giả thấy chị đi chu du khắp nơi để quảng bá bộ phim. Mỗi lần đứng trên thảm đỏ sang trọng, được khán giả hâm mộ tung hô, cảm nhận về sự hào nhoáng có lấn át nỗi e ngại của chị về một thế giới giải trí đầy cạm bẫy sắp mở ra trước mắt?

- Tình cảm của khán giả là động lực để tôi cố gắng trong công việc. Ngay từ khi theo đuổi con đường này, tôi luôn ý thức được rằng, sẽ có nhiều khó khăn, cạm bẫy mà mình phải vượt qua để bám trụ với nghề.

* Vậy sau thời gian tiếp xúc với nhiều người trong giới, được dư luận chú ý, chị đã cảm nhận được mặt trái của nghề diễn viên hay chưa?

- Bất cứ công việc nào cũng có mặt trái của nó. Song tôi ít để tâm đến những chuyện ngoài lề không liên quan đến chuyên môn. Cái gì tốt thì học tập, còn cái gì không đúng thì không nên chú tâm quá nhiều.

* Được sự hậu thuẫn mạnh về vật chất lẫn tinh thần từ phía gia đình, trong công việc lại được một ca sĩ đàn anh nổi tiếng nâng đỡ, hai thuận lợi đó có khi nào khiến một cô gái còn trẻ như chị trở nên ỷ lại?

- Nếu chỉ biết ỷ lại và không nỗ lực phấn đấu chắc chắn đến giờ cái tên Ngọc Thanh Tâm vẫn còn xa lạ với rất nhiều người. Tôi may mắn có được sự hậu thuẫn của gia đình và chú Đàm Vĩnh Hưng, song đó là nguồn động viên và cũng là áp lực để tôi phải phấn đấu trên con đường mình đã chọn.

* Có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, sao chị không chọn con đường trở thành ca sĩ, dễ kiếm tiền, dễ nổi tiếng hơn?

- Thực tế trước đây tôi cũng có ý định trở thành ca sĩ và cũng từng đi hát một thời gian, song diễn xuất mới chính là đam mê lớn nhất của tôi. Vì lý do đó, tôi muốn tập trung vào việc mà tôi yêu thích để thể hiện bản thân được  nhiều hơn.

* Chị nhìn nhận nghề diễn viên là một công việc đơn thuần để mưu sinh như bao nghề khác hay nó mang ý nghĩa gì to lớn hơn?

- Tôi đã trưởng thành và phải tự lo cho bản thân mình. Nghề diễn vừa mang lại thu nhập cho tôi vừa giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của chính mình. Mục tiêu lớn nhất khi theo đuổi nghề diễn vẫn là có thật nhiều vai được khán giả yêu mến và ủng hộ, song song đó là được tham gia những dự án phim hoành tráng trong và ngoài nước.

* Vừa qua, có thông tin chị được một đài truyền hình lớn ở châu Âu mời làm cộng tác viên, chị suy nghĩ thế nào về lời mời này, MC liệu có là ngã rẽ bất ngờ trong tương lai?

- Trong lần đi công tác gần đây, tôi rất bất ngờ khi được đại diện đài truyền hình Rai TV mời làm cộng tác viên sau khi nghe tôi dẫn thử một chương trình bằng tiếng Anh. Thực sự khi nhận được lời mời đó, tôi đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi gửi lời cảm ơn đến đại diện đài truyền hình Rai TV ưu ái tôi và hứa sẽ hợp tác khi mình đã chuẩn bị đầy đủ những điều cần thiết. Tôi còn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực, nhưng điện ảnh vẫn là ưu tiên  hàng đầu.

* Cám ơn chị, và chúc chị thành công với những dự định trong năm 2015.

HƯƠNG NHU (thực hiện)

*Gia đình có điều kiện kinh tế, chưa đóng phim lần nào nhưng lại được chọn thủ vai chính, vì thế đã có không ít lời đàm tiếu chuyện “mua vai” của Ngọc Thanh Tâm...

- Với sự khó tính và cách làm việc nghiêm túc của đạo diễn Lưu Huỳnh cùng nhà sản xuất Đàm Vĩnh Hưng thì có bỏ bao nhiêu tiền cũng không thể mua vai được. Để có được vai Linh trong Hiệp sĩ mù, tôi phải casting và vượt qua nhiều ứng cử viên.

Dư luận lúc nào cũng có những ý kiến khác nhau, song không phải ý kiến nào cũng đúng và phản ánh thực chất vấn đề. Tôi nghĩ rằng làm bất cứ gì cũng phải có năng lực thì mới đem lại thành công, cứ cố gắng phấn đấu thì cơ hội sẽ đến  với mình...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI