Giọng ca vàng của dòng nhạc đỏ, NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

18/03/2019 - 15:36

PNO - Sau một thời gian bệnh nặng, Đại tá - NSND Doãn Tần - giọng ca gắn với ca khúc 'Đường chúng ta đi', 'Đất nước trọn niềm vui'... đã qua đời tại Bệnh viện Quân y 108, hưởng thọ 73 tuổi.

Theo ca sĩ Hồng Vy, con gái cố nghệ sĩ, lễ viếng sẽ được tổ chức vào hồi 9h30p ngày 20/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào 11h cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

NSND Doãn Tần sinh năm 1947 tại Thái Bình, sở hữu chất giọng nam cao, được xem là giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng. Ông đỗ vào trường Âm nhạc Việt Nam năm 1969. Ngay từ năm học thứ nhất, ông đã được Đài phát thanh thu bài hát Đường chúng ta đi và được đoàn văn công Tổng cục chính trị gọi vào phục vụ trong quân đội. Em trai, vợ, con gái ông đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 2007, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. 

Giong ca vang cua dong nhac do, NSND Doan Tan qua doi o tuoi 73
NSND Doãn Tần - giọng ca để đời của âm nhạc Việt Nam

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, NSND Doãn Tần ghi dấu ấn với nhiều ca khúc cách mạng như Cùng anh tiến quân trên đường dài (Huy Du); Chim yến bay (Nguyên Nhung, thơ Lê thị Mây) - Huy chương vàng toàn quốc 1981; Người lính tình nguyện và điệu múa Áp xa ra (Minh Quang) - Hai năm liền Huy chương vàng Hội diễn toàn quân 1984, 1985; Dáng đứng Việt Nam (Nguyễn Chí Vũ, thơ Lê Anh Xuân) - Huy chương vàng Hội diễn Chuyên nghiệp toàn quốc; Sông Lô chiều cuối năm (Minh Quang); Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà)…. Tuy nhiên, đáng nhớ nhất vẫn là ca khúc Đường chúng ta đi, giọng ca của NSND Doãn Tần từng ngân vang tại Festival ca nhạc thanh niên, sinh viên thế giới 1973 tại Đức, ở giữa sân bay Tân Sơn Nhất, trong rạp Quốc Khánh trước hàng vạn đồng bào Sài Gòn và chiến sĩ trong những ngày đất nước hoàn toàn giải phóng... và cho đến tận ngày nay, đây vẫn là ca khúc chưa có ca sĩ nào hát vượt qua được ông. Năm 2005, NSND Doãn Tần ra mắt CD riêng đầu tiên- Đường chúng ta đi.

Giong ca vang cua dong nhac do, NSND Doan Tan qua doi o tuoi 73
Vợ ông, nghệ sĩ Minh Hồng (trái) từng kể, trong những năm cuối đời, dù bị căn bệnh Alzheimer tàn phá nhưng nhắc đến nghe nhạc, ông vẫn ngân nga theo

Trong những năm cuối đời, ông vẫn tham gia biểu diễn âm nhạc và làm công tác giảng dạy tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Được biết, mấy năm trở lại đây, ông chẳng thể nhớ nổi điều gì do căn bệnh Alzheimer tàn phá nhưng mỗi khi có ai đó bật nhạc hay cất những ca khúc cách mạng, ông vẫn ngân nga hát theo. 

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định, sự ra đi của NSND Doãn Tần là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc dân tộc. 

Đậu Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI