Chỉ có thể là Judi Dench!

04/12/2017 - 08:41

PNO - Dù dấu thời gian đã hằn rõ trên gương mặt, dáng hình của 'nữ hoàng' Judi Dench, điều không đổi là nét quý phái, khí chất một bậc tôn quý- cái cần một nội lực diễn xuất dày dạn lẫn sự tương đồng về tính cách, trải nghiệm.

Gần như cùng lúc, khán giả Việt Nam sẽ được xem lão diễn viên Judi Dench hóa thân thành nhân vật hoàng gia trong Victoria & Abdul: Nữ hoàng và tri kỷ (khởi chiếu ngày 24/11), Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông (ngày 1/12). Trong đó, ấn tượng nhất là nhân vật nữ hoàng Victoria.

Chi co the la Judi Dench!

Vai diễn nữ hoàng Victoria trong Victoria & Abdul: Nữ hoàng và tri kỷ được dự báo sẽ đưa Judi Dench gia nhập cuộc đua Oscar 2018

Hollywood không thiếu trường hợp một diễn viên thể hiện thành công vai mình từng đóng trong bộ phim trước đó cả chục năm. Judi Dench là ngôi sao mới nhất ghi dấu ấn khi đảm nhận vai nữ hoàng Victoria - vai diễn bà từng thể hiện trong phim Mrs. Brown năm 1997. Dù dấu thời gian đã hằn rõ trên gương mặt, dáng hình của “nữ hoàng” Judi Dench, điều không đổi là nét quý phái, khí chất một bậc tôn quý - cái cần một nội lực diễn xuất dày dạn lẫn sự tương đồng về tính cách, những trải nghiệm.

Điểm chung của nữ hoàng Victoria và Judi Dench là tinh thần phóng khoáng, ham học hỏi. Trong phim, nữ hoàng thích thú khám phá ngôn ngữ, văn hóa Ấn Độ thông qua người giúp việc Abdul Karim. Ngoài đời, Judi Dench cũng bỏ qua hạn chế mắt mờ, tai kém, tay chân chậm chạp do tuổi tác để hoàn thành công việc.

Trong phim, nữ hoàng tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ với người hầu nhỏ hơn mình đến 44 tuổi sau 26 năm ôm nỗi buồn góa bụa thì Judi Dench cũng đang hưởng hạnh phúc cuối đời bên cạnh người tình nhỏ hơn chín tuổi - ông David Mills - sau cái chết của người chồng yêu thương cách đây 16 năm.

Trailer Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông:

 

Nhờ những điểm tương đồng đó, Judi Dench đã khiến khán giả khóc cười theo nữ hoàng Victoria: khi rùng mình trước sắc thái cao ngạo của một nữ hoàng, lúc cười ngặt nghẽo với những màn liếc mắt đưa tình đầy e thẹn của một bà lão khi nhìn thấy chàng trai trẻ Ấn Độ.

Nhìn lại lần Judi Dench thủ vai nữ hoàng Elizabeth - chỉ xuất hiện sáu phút trong bốn cảnh phim Shakespeare in love - và giành giải Oscar nữ chính xuất sắc năm 1998, khả năng bà đoạt Oscar 2018 với vai diễn Victoria vốn được đo ni đóng giày cho bà là hoàn toàn có thể xảy ra.

Một đề cử Oscar cho bà - một diễn viên đã 83 tuổi - sẽ thêm một lần chứng minh “gừng càng già càng cay”. Nhưng có lẽ ta nên nói, trong trường hợp Judi Dench, là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Chi co the la Judi Dench!
 

Dù yếu về ngoại hình, bà vẫn đều đặn được các đạo diễn, nhà sản xuất nài nỉ mời vào vai chính, ngay cả khi đã lớn tuổi. Phép mầu nào làm được điều đó nếu không phải là tài năng, là tinh thần không ngại khó, bất chấp tuổi tác?

Liệu có ai ở tuổi 80 vẫn sẵn sàng khỏa thân chụp hình với tôm hùm để ủng hộ chiến dịch Fishlove - chiến dịch tuyên truyền bảo vệ biển; hay liệu có bà già 81 tuổi nào lại hào hứng lần đầu đi xăm mình dòng chữ Carpe diem với hàm ý theo đuổi tuyên ngôn sống: “Sống trọn từng khoảnh khắc”.

Chỉ có thể là Judi Dench! 

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI