Ta chia tay nhau từ đây...

23/06/2018 - 11:00

PNO - Anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng rồi cụt hứng vì mắt em cứ dán vô điện thoại, tay em quẹt điện thoại....

Chàng: Cảnh này mà chụp hình lại thì sẽ hấp dẫn lắm nè!

Nàng: Cái gì? Thôi, thôi, anh định chụp hình để khống chế em à?

- Em nghĩ anh là người vậy sao? Anh chỉ giả sử thôi, cảnh này mà chụp hình lại, em coi có được không?

- Chụp hình để tung lên mạng à? Em lạ gì mấy ông chụp ảnh nóng lúc còn mặn nồng, rồi sau này dọa tung lên mạng.

- Thôi, anh không tranh luận nữa. Anh muốn nói: khi đang ân ái mà em vẫn quẹt điện thoại được thì anh bó tay.

Ta chia tay nhau tu day...
Ảnh minh họa

- Em thấy bình thường mà, có sao đâu.

- Sao em lại có thể đơn giản vậy được? Đây là lúc cả hai lắng nghe cơ thể nhau, hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn. Cái lúc cần sự đồng điệu nhất, em lại không hòa điệu, lại bảo “có sao đâu” thì anh thua rồi.

- Em có biết đâu. Tại em “xong” rồi, thấy anh lâu quá, em chơi nốt cái game…

- Hic, anh tụt cả hứng rồi.

- Thôi mà, thôi mà. Em xin lỗi…

- Em có biết là em đang làm tổn thương anh không? Em chơi game, chẳng khác nào coi “lao động” nãy giờ của anh chả có ý nghĩa gì.

- Anh nói bậy nè. Em cảm nhận được mà, nên em mới xong sớm đó.

- Đã đến nước này, anh cũng nói thiệt, có lẽ mình chia tay thôi.

- …

- Anh đã bao nhiêu lần nói với em rằng, anh yêu em. Anh đã cầu hôn và em đã chấp nhận. Anh nghĩ về em rất nhiều, hồi hộp rất nhiều khi đến quán chờ em cùng uống cà phê. Anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng rồi cụt hứng vì mắt em cứ dán vô điện thoại, tay em quẹt điện thoại.

Ta chia tay nhau tu day...
Ảnh minh họa

- Thì em cũng nói với anh rồi. Em kinh doanh online, nên phải chat với khách hàng.

- Bao nhiêu người cũng kinh doanh online, nhưng ngồi với người yêu có một giờ, tắt điện thoại thì có chết ai đâu.

- Em phải giữ mối, sau này làm vợ anh, mới có tiền đỡ đần cho anh chứ.

- Tiền cũng quan trọng, nhưng anh cần sự chia sẻ tình cảm. Anh thấy em chỉ biện hộ thôi. Thực chất là em đã nghiện điện thoại rồi, nên khi không chat với khách hàng, em lại lướt mạng hoặc chơi game. Tóm lại là anh cảm thấy mình thừa khi ở bên em.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Chứ gì nữa. Con người thực - là anh - đang ở bên em, em không quan tâm, cứ để hết tâm trí vào điện thoại, vào cuộc sống ảo. Anh quá chán rồi.

- Nhưng em yêu anh thật lòng. Không có anh, em không chịu nổi... (sụt sịt khóc).

- Bây giờ anh đang chán. Anh cần về nhà. Anh không thể tưởng tượng được khi thành vợ chồng, chúng ta sẽ ra sao khi một người tâm sự, trìu mến, còn người kia cứ ôm điện thoại. Nếu em nghĩ đến anh thì phải cai nghiện smartphone đi. Khi nào em dứt nghiện thì gọi cho anh, nhé!

(Chàng vẫn tử tế chở nàng về. Nhưng hình như bữa đó, lưng chàng đẫm nước mắt của người ngồi sau). 

Thông Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI