Tự rạch bụng vì ảo tưởng có bom

09/09/2019 - 10:13

PNO - Phát hiện chàng trai trẻ nằm bên lề đường trong tình trạng thủng bụng, nhiều người dân vội chạy tới sơ cứu nhưng bị nạn nhân gạt ra vì nghĩ có bom trong bụng.

Sáng 9/9, anh Hà Văn S. - 29 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - chạy sang nhà hàng xóm lấy một con dao rồi chạy ra đường.

Sau một lúc loay hoay, anh S. bất ngờ dùng con dạo rạch 1 đường dài ở bụng.

Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện anh S. đang nằm bên lề đường trong tình trạng bê bết máu với một vết rách dài ở phần bụng khiến nội tạng lòi ra ngoài.

Mọi người lao tới ứng cứu, nhưng bị nạn nhân gạt ra ngoài.

Tu rach bung vi ao tuong co bom
Người dân phải dùng một chiếc tô nhựa úp lên vết thương rồi sơ cứu cho nạn nhân

Ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn - cho biết, do bị gạt ra, mọi người phải lừa thế giữ chặt chân tay anh S. lại rồi lấy một chiếc tô úp ở bụng anh S. để tránh bị nhiễm trùng, đồng thời gọi xe cứu thương đến.

Theo ông Đông, thần kinh anh S. không được bình thường. Gần đây, nạn nhân thường xuyên đi lang thang ở các nghĩa trang mỗi đêm. Sáng nay, anh S. lên cơn ảo giác, dẫn đến vụ việc trên.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI