Người tị nạn Syria còn lại gì khi đào thoát khỏi quê hương?

02/02/2017 - 16:30

PNO - Khi chạy trốn khỏi quê nhà ở Syria, nhiều người buộc phải bỏ lại mọi thứ phía sau.Tất cả những gì còn lại bên họ chỉ là chút hình ảnh của thời yên bình đã qua.

Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Anh Henef Slu ( 37 tuổi) đến từ miền bắc tỉnh Aleppo, giữ bức ảnh ngày cưới của mình trên bệ cửa sổ căn nhà tạm, trong trại tị nạn Ritsona ở Hy Lạp. Henef nói: “Đó là ngày tôi sánh bước cùng Nadima, đám cưới có rất nhiều khách, gia đình và bạn bè. Giờ đây, bức ảnh này là điều duy nhất chúng tôi còn giữ lại từ căn nhà cũ”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Anh Rustum Abdulrahman (35 tuổi) đến từ huyện Al-Ashrafiya, miền bắc Aleppo, cùng bức ảnh của vợ Zuzan (33 tuổi), ở trại tị nạn Ritsona, Hy Lạp. Rustum cho biết: “Tôi luôn giữ bức ảnh này bên mình, tôi cắt tấm ảnh lại càng nhỏ càng tốt nhằm tránh hư hỏng và lạc mất. Cô ấy là người bạn tốt nhất và là một nửa sinh mệnh của tôi”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Cô gái trẻ Kulnawaz Youssef (13 tuổi) từ Al-Qamishly, giữ bức ảnh của mẹ, Suad tại căn lều trong trại tị nạn Kalochori ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, Hy Lạp. Kulnawaz nói: “Lúc chạy trốn khỏi nhà, chúng tôi không kịp mang gì theo, bức ảnh của mẹ là điều duy nhất giúp tôi cảm thấy an toàn”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Cô Habeeba Waqas (40 tuổi) từ Aleppo, giữ bức ảnh của chồng Mohammed và cha chồng Suliman trong trại tị nạn Frakapor ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, Hy Lạp. “Đây là ký ức duy nhất mà tôi mang theo mình từ Syria, chồng tôi trông rất trẻ và đẹp trai trong ảnh này,” Habeeba nói.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Suad Abdulmajeed (57 tuổi) từ Al-Qamishly, bên bức ảnh của con trai Ayaz tại trại tị nạn Kalochori (Hy Lạp). Bà Suad nói: “Chúng tôi chạy trốn chính quyền Tổng thống Bashar và ISIS trong sợ hãi. Con trai và chồng tôi đang ở Đức, tất cả những gì tôi muốn là đoàn tụ với họ”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Anh Ibraheem Ghareeb (55 tuổi) từ Aleppo, nâng niu bức ảnh của hai cô con gái, Mariam, 20 tuổi sống tại Đức, và Layla,13 tuổi, qua đời tại Syria vào năm 2004. Ibraheem nói: “Đây là kỷ vật duy nhất còn lại của Layla mà tôi luôn mang theo bên mình”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Cô Heven Daood (39 tuổi) từ al-Hasaka, cầm ảnh của chồng Reiad (45 tuổi) tại trại tị nạn Ritsona, Hy Lạp. Heven thổ lộ: “Tôi mang bức ảnh này bên mình suốt 10 năm qua. Chồng tôi từng di chuyển rất nhiều vì công việc và hình ảnh này giúp giữ anh ấy luôn ở gần trái tim của tôi”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Cô Sahar Dargzini (40 tuổi) từ Damascus, cầm trên tay bức ảnh của các con lúc nhỏ: từ phải qua trái, Amal sống ở Na Uy, Dania sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mohyeddin và Salahudin cùng sống tại Thụy Điển. Sahar nói: “Tôi muốn giữ những bức ảnh này mãi bên mình, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ trong mắt tôi. Tôi hy vọng có thể đến Na Uy để được ở cùng con gái lớn và chăm sóc cháu ngoại, Mirna”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Dilgash Hassan (31 tuổi) từ al-Hasaka, giữ bức ảnh của cha, Khalil khi ông còn trẻ. Dilgash nói: “Tôi mang bức hình này theo mình trong mười năm qua, nó là tài sản quý giá nhất, cha luôn là thần tượng của tôi”.
Nguoi ti nan Syria con lai gi khi dao thoat khoi que huong?
Amineh Hamad (58 tuổi) từ Damascus, giữ bức ảnh của mình và cho chồng Ali Abdulqader (58 tuổi), tại trại tị nạn Ritsona, Hy Lạp. Amineh cho biết: “Đây là lần cuối cùng chúng tôi đến thăm phế tích La Mã Busra al-Sham, vào mùa hè năm 2010. Chúng tôi thưởng thức tiệc nướng, vừa đi vừa cười rất nhiều, đấy là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở lại”.

Tấn Vĩ (Theo NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI