Tân binh bịn rịn rời vòng tay người thân lên đường nhập ngũ

21/02/2019 - 13:18

PNO - Lần đầu rời xa gia đình, nhiều tân binh không giấu được nước mắt khi nắm tay người thân lần cuối trước giờ ra xe, lên đường nhập ngũ.

Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Sáng 21/2, 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Không khí háo hức, trang trọng xen lẫn những cảm xúc của người thân và những tân binh lần đầu xa vòng tay người thân lên đường nhập ngũ.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Năm 2019, Nghệ An có 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an. Trong số này, 23 thanh niên đã có vợ, 16 người đã có con.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An để đưa tiễn con em đi làm nhiệm vụ. “Cháu trai tôi còn khờ lắm, ở nhà được bố mẹ lo cho hết, giờ vào quân ngũ hi vọng được rèn luyện và cứng cáp hơn”, bà Trần Thị Mai (trú thành phố Vinh) nói.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Nhiều cô gái trẻ mang hoa, quà ra tận xe tặng người yêu mình trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Ôm cầm lấy cậu bạn thân đang mếu máo gạt nước mắt, Nguyễn Khánh Lan (24 tuổi) nói “có 2 năm thôi mà. Vào đó gắng rèn luyện tốt rồi trở về nhé. Đừng ham vui như trước nữa”.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Một tân binh tranh thủ chơi cùng con trai của mình.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Lần đầu chấp nhận để con trai rời xa gia đình, một người mẹ cận thận dặn dò con trai đủ điều rồi dùng bút viết tên đánh dấu lên cả ba lô, mũ cho con.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Người thân chen chúc, ngó nghiêng xem con em mình khi đã lên xe.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Nụ hôn chào tạm biệt con trai.
Tan binh bin rin roi vong tay nguoi than len duong nhap ngu
Dù đã căn dặn người thân không ra tiễn, song tân binh này vẫn không kìm được nước mắt. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI