Nhảy vào ngọn lửa cứu con, hai mẹ con cùng bị bỏng nặng

04/08/2019 - 15:51

PNO - Thấy con trai 5 tuổi vùng vẫy khi bị lửa bao trùm, người mẹ 50 tuổi vội nhảy qua đám lửa cứu con ra ngoài khiến cả hai cùng bị bỏng.

Ngày 4/8, anh Phạm Văn Khương - 56 tuổi, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - cho biết, sau một tuần điều trị hiện sức khỏe của vợ và con trai của anh đã qua nguy kịch song vẫn đang được tích cực điều trị tại Viện bỏng quốc gia do các vết bỏng quá nặng.

Theo anh Khương, sáng 26/7, chị Nguyên Thị Phương (50 tuổi, vợ anh Khương) ra góc sân trước nhà nướng cá bằng than để bán như thường lệ. Thời điểm này, cháu Phạm Văn Nhân (5 tuổi, con anh Khương) và một bé trai khác đứng chơi bên cạnh xem mẹ nướng cá.

Nhay vao ngon lua cuu con, hai me con cung bi bong nang
Hiện hai mẹ con chị Phương vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Viện bỏng quốc gia

Gần trưa cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy, chở theo một can xăng 10 lít dừng xe lại hỏi mua cá. Trong lúc người này đang mua cá thì can xăng rơi xuống, chảy ra ngoài rồi bén vào lửa gây ra vụ hỏa hoạn.

“Lửa cháy bén vào nơi 2 đứa nhỏ, cháu lớn nhanh chân nên chạy thoát, còn con tôi bị lửa cháy bao quanh. Lúc đó, vợ tôi thấy thế nên nhảy vào ôm cháu ra ngoài khiến cả hai cùng bị bỏng” - anh Khương nói.  

Vụ việc khiến chị Phương bị bỏng ở chân, còn cậu con trai bị bỏng nặng hầu như toàn thân. Cả hai mẹ con chị Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra Viện bỏng quốc gia ngay trong đêm.

Suốt cả tuần qua, người đàn ông 56 tuổi này phải gửi cậu con trai thứ ở nhà rồi vào bệnh viện túc trực vừa chăm vợ, chăm con và xoay xở viện phí. “Cháu bị bỏng nửa mặt, hai tay, nửa người và hai chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang phải theo dõi để cắt thịt ở đùi đắp vào những phần bị bỏng để tránh hoại tử” - anh Khương nói trong lo âu.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI