Người Sài Gòn mưu sinh trong mưa bão

25/11/2018 - 14:29

PNO - Trưa 25/11, TP.HCM mưa to và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, nhưng nhiều người vẫn ra đường để mưu sinh, bất chấp mưa tạt, gió lùa và lạnh đến co ro.

Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Một người thu mua ve chai đẩy xe trong mưa trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). Trời mưa, số ve chai mua được ít hơn rất nhiều so với ngày thường.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Dù mưa bão, đường sá rất vắng nhưng ông Diệp Mừng, làm nghề sửa chữa ổ khóa trên đường Phan Đăng Lưu, vẫn dọn đồ nghề ra mưu sinh, co ro giữa thời tiết mưa bão. "Sáng giờ trời mưa không dứt, ế quá!"- ông Diệp than. 
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Bất chấp mưa gió, 1 người phụ nữ ngồi xe lăn rảo quanh tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 bán vé số.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao

Dù nghe báo bão nhưng nghĩ rằng bán được tờ nào hay tờ đó, người phụ nữ khoác chiếc áo mưa mỏng cầm xấp vé số đi bán như mọi ngày, nào ngờ gió mạnh quá, chị phải tấp vào 1 vỉa hè trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) nấp gió mà vẫn không ngăn được cái lạnh co ro. 

Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Bà Nguyễn Thị Quỳnh (quê Quảng Ngãi), bán vé số và bánh ngọt. Thúng bánh được che chắn cẩn thận nhưng trời mưa lớn, chẳng có mấy người ghé lại mua. Xấp vé số trên tay chị vẫn còn nhiều.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Một người phụ nữ vừa đẩy xe vừa lo chằng giữ để chống gió 
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị Nguyễn Thị Quỳnh, bán bún xào trên vỉa hè đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) than thở: "Chắc dọn về nhà sớm để nghỉ chứ bán chẳng có ai mua, từ sáng đến giờ ế ẩm quá". Đứa bé hơn 1 tuổi theo mẹ mưu sinh, môi cũng nhạt đi vì lạnh. Lý ra, giờ này, em đang được ủ ấm trong một chiếc chăn thơm nào đó...
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Mưa bão vắng người nhưng người xe ôm già vẫn dắt xe ra đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) nằm chờ khách. Tiếng ông rơi vào tiếng gió: "Ở nhà cũng không làm gì được, ra đây kiếm được đồng nào hay đồng đó".
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Ngày thường tìm khách đã không dễ, ngày mưa bão lại càng khó hơn vì ai cũng lo bị ướt, chỉ đi taxi, nhưng người lái xe ôm vẫn đưa xe ra trước Trường đại học KHXH&NV như thường lệ. 
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Gió lớn, một người phụ nữ phải dừng xe chằng cột lại thùng hàng 
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Phần lớn những người đội mưa mưu sinh trong bão làm nghề bán vé số, nhặt ve chai, xe ôm... có đời sống bấp bênh. Bão, với nhiều người là phải trú ẩn nhưng với họ, cuộc mưu sinh vẫn không thể khác ngày thường.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Dù đang trong cơn bão, nhiều hàng quán tại trung tâm TP.HCM vẫn hoạt động bình thường nên các công nhân giao nước đá vẫn chạy tất bật như mọi ngày.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Tiếng rao hàng hôm nay tan trong gió bão (ảnh: Huỳnh Dũng Nhân)
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị Lê Ngọc Anh (48 tuổi), quê ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre lặng lẽ ngồi bên quầy hàng trái cây. Chị được con trai chở lên thành phố từ rạng sáng, mang nhiều trái cây ở quê lên bán.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị cho hay hôm nay bán ế hơn mọi bữa. Sau nhiều giờ ngồi chờ khách, gương mặt chị rạng rỡ khi có người ghé mua vài trái dừa Bến Tre và thu được 15.000 đồng.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
15g, xấp vé số vẫn còn nguyên trên tay dù đã sắp tới giờ xổ số, gương mặt chị Đan (40 tuổi) lộ rõ vẻ lo lắng. Chị cho biết, dù trời mưa bão nhưng chị vẫn phải đi bán, vì không bán thì không có tiền sinh sống.

 

Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Từ sáng sớm đến 2 giờ chiều ngày 25/11, chị Đan chỉ mới bán được khoảng 100 ngàn đồng.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị Nguyễn Thị Liên làm nghề thu mua ve chai nhiều năm nay. Bất chấp mưa bão, chị vẫn miệt mài đạp xe quanh những con đường để tìm ve chai mua.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) bị mù bẩm sinh và kiếm sống bằng công việc bán vé số. Dù việc di chuyển khó khăn và trời đang mưa, chị vẫn không thể không đi bán.
Nguoi Sai Gon muu sinh trong mua bao
Chị Phùng Lan (53 tuổi) một mình nuôi 3 con ăn học bằng sạp báo nhỏ. Chị cho biết, cả ngày hôm nay chị chỉ bán được vài tờ báo do trời mưa lớn, nhiều người không ra đường.


Thanh Hương - Minh Thanh - Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI