Người dân Nghệ An kéo ra công viên, bờ hồ trốn nắng 40 độ C

19/05/2019 - 15:45

PNO - Mang theo chõng tre, võng, chiếu, thậm chí là nằm ngủ ngay luôn trên yên xe máy ở các công viên là cách để nhiều người dân Nghệ An đối phó với nắng nóng kinh hoàng đang diễn ra.

Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Những ngày này, nhiệt độ tăng cao cộng với gió Tây Nam (gió Lào) hoạt động mạnh đã khiến cho cuộc sống người dân Nghệ An đảo lộn. 
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Từ đầu giờ trưa, các tuyến đường ở huyện miền núi Tương Dương - nơi được mệnh danh là “chảo lửa” Đông Dương - đã bắt đầu vắng bóng người qua lại.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
“Nắng thế này, ngồi vỉa hè cũng không có mấy người qua lại để bán hàng. Nhưng cũng phải gắng bòn kiếm tiền thôi” - chị Trần Thị Mỹ cho biết, có dù che nắng và quạt song chị vẫn phải mang nhiều lớp áo để tránh hơi nóng tạt thẳng vào người.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Để tránh nắng nóng, nhiều người "cố thủ" trong nhà buổi trưa; nhiều người khác vẫn phải bám trụ trên các vỉa hè để mưu sinh, mượn bóng râm hiếm hoi giữa lòng thành phố trốn nắng.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Tại các công viên, bờ hồ, giới thợ hồ, xe ôm, bán hàng rong và cửu vạn kéo đến tìm chỗ nghỉ trưa dưới bóng râm. Nhiều người cẩn thận mang theo chõng tre, võng, chiếu; không ít người nằm ngủ ngon lành ngay trên thảm cỏ.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Giấc ngủ trưa dưới hàng cây xanh của các nữ cửu vạn.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Nhiều ngày qua, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã phải cùng tốp thợ của mình thức dậy từ 4g sáng để chuẩn bị cơm nước rồi vào thành phố Vinh làm việc từ 5g thay vì 6g30 như ngày thường. “Làm sớm rồi nghỉ sớm, đỡ nắng. Trưa, chúng tôi cũng thường nghỉ hơn 4 tiếng, chiều 15g mới làm việc” - ông Hùng nói.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Thời gian nghỉ trưa kéo dài, nhưng nhiều nhóm thợ xây dựng vẫn chọn công viên, hàng cây xanh để ngủ, nghỉ thay vì về nhà. “Về nhà giờ này cũng nóng không chịu được nên anh em tranh thủ ăn rồi nghỉ đây luôn cho tiện” - một công nhân nói.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Ở vỉa hè, chủ các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh phải sử dụng đủ loại chiếu, bạt ni lông, tấm bìa các tông… để che nắng cho xe của khách hàng.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Nắng nóng cũng khiến cho cuộc sống người dân, sinh viên tại các nhà trọ bị đảo lộn. Nhiều người phải tìm đủ mọi cách, chế quạt điều hòa bằng đá lạnh để giảm bớt nhiệt độ trong phòng.
Nguoi dan Nghe An keo ra cong vien, bo ho tron nang 40 do C
Các thác nước, con suối ở miền núi Nghệ An những ngày này trở nên quá tải do lượng người đổ về tắm mát, vui chơi tránh nắng nóng tăng cao.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI