Người dân đội nắng chờ đưa tiễn cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

07/10/2018 - 12:53

PNO - Nhiều người đã dậy từ rất sớm, di chuyển hàng chục km đến điểm tổ chức lễ an táng cố Tổng bí thư tại quê nhà để được tiễn đưa ông lần cuối.

Theo như thông báo trước đó từ Ban tổ chức lễ tang, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức vào 9g, ngày 7/10. Lễ an táng từ 13g cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Từ sáng sớm, người nhiều người đã ra đường để đưa tiễn đoàn tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đến 11g cùng ngày, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mới bắt đầu di chuyển vào khu tổ chức tang lễ tại xã Đông Mỹ. Nhưng từ trước đó nhiều giờ, người dân địa phương và nhiều người từ các xã lân cận đã tập trung tại nơi đây để được đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Văn Đình Thảnh (SN 1947, Thương Phú, Thường Tín) cho biết, nhà ông cách nơi này hơn 10km nên đã đi từ 6g30, đợi ở nơi tổ chức tang lễ từ 7g để đợi đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư.

Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Từ 7g sáng, ông Văn Đình Thảnh đã có mặt tại khu vực tang lễ

Thường xuyên qua khu vực xã Đông Mỹ thăm người thân, ông Thảnh có nhiều cơ hội được gặp, được nói chuyện với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Thảnh nói: "Cụ Mười nói chuyện rất giản dị, mang vẻ mộc mạc, chất phác của nhà nông. Thời trẻ tôi cũng được biết về cụ nhưng chưa có cơ hội gặp, đến khi cụ về hưu, được nói chuyện với cụ, tôi không ngờ Tổng Bí thư lại gần gũi đến như vậy".

Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1958, thôn 1, xã Đông Mỹ) cho biết, từ khi phát quốc tang, biết được nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được an táng tại quê nhà, bà đã sắp xếp công việc nhà để có thể ra đưa tiễn đoàn xe tang từ sớm.

Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Nhiều người người nhẫn nại chờ đợi đoàn xe đưa linh cữu

Bà Hương chia sẻ: "Nhà cụ Mười ở trong xóm, gần nhà tôi, nghèo lắm. Sau này khi cụ về nhà ăn giỗ, rất hoà đồng, gần gũi với mọi người nên ai cũng yêu mến cụ.

Khi công tác, cụ hết lòng vì nước vì dân, đúng chất của một người chiến sĩ cách mạng nên ai cũng cảm phục. Vì thế hôm nay tôi đợi từ rất sớm để được đưa tiễn cụ lần cuối".

Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Người dân tránh nắng dưới bóng cây để chờ đợi đoàn xe 
Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Các cụ già được tổ công tác sắp xếp chỗ ngồi để tránh nắng
Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Đến từ sáng sớm dưới trời nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Càng gần đến thời điểm đoàn xe tang lễ về đến nơi an táng, người dân đến đưa tiễn tập trung càng đông
Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Những người cựu chiến binh mang theo di ảnh nguyên Tổng Bí thư vào khu vực tổ chức
Nguoi dan doi nang cho dua tien co Tong Bi thu Do Muoi
Đám đông đứng kín ở các ngả đường vào khu tổ chức tang lễ, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI