Người cha chết lặng khi con gái rời bệnh viện nhảy sông tự tử

01/08/2018 - 15:00

PNO - Sau khi theo cha vào khám bệnh tại Bệnh viện T.Ư Huế, cô gái trẻ bỏ đi về phía cầu Dã Viên rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Hương tự tử. Đến trưa nay, thi thể cô gái vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 9g50 ngày 1/8, nhiều người đi trên cầu Dã Viên, TP. Huế hốt hoảng phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, mang ba lô trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hương tự tử.

Nguoi cha chet lang khi con gai roi benh vien nhay song tu tu
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể cô gái

Nhiều nhân chứng cho biết, mọi người đã tri hô để tìm cách ứng cứu cô gái. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá nhanh, dòng sông rộng và sâu, cô gái bị chìm xuống sông mất tích.

Nguoi cha chet lang khi con gai roi benh vien nhay song tu tu
Người dân tập trung ở cầu Dã Viên xem lực lượng chức năng tìm kiếm cô gái.

Được biết nạn nhân tên Phan Thị L. (25 tuổi, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị) trước đây là sinh viên một trường cao đẳng ở Huế. Thời gian gần đây, chị L. có biểu hiện rối loạn cảm xúc và hành vi, kích động nên được cha đưa đi khám tại Bệnh viện T.Ư Huế. Sau khi có kết quả khám bệnh, chị L. bỏ đi và nhảy xuống sông.

Nguoi cha chet lang khi con gai roi benh vien nhay song tu tu
Cha của chị L. khóc nghẹn bên thành cầu Dã Viên khi hay tin con mình nhảy sông tự tử.

Ông Phan Duy Viêm, cha của nạn nhân cho biết, sáng nay ông đưa chị L. từ quê nhà vào Huế khám bệnh. Trong lúc làm thủ tục nhập viện, chị L. bất ngờ bỏ đi, sau đó ông nhận hung tin con gái đã nhảy sông tự tử. Chị L. vừa tốt nghiệp cao đẳng và chưa có việc làm.

Cơ quan chức năng đang nỗ lực tổ chức lực lượng để tìm kiếm nạn nhân.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI