Mẹ ôm 3 con nhỏ chạy khỏi căn nhà cháy lúc rạng sáng

26/09/2019 - 17:44

PNO - Chị Sơn cùng con gái 3 tháng tuổi, hai cậu con trai 4 và 6 tuổi đang ngủ thì cảm nhận sức nóng phả vào người, phải ôm 3 con bỏ chạy khỏi ngôi nhà gỗ 3 gian đang bốc cháy ngùn ngụt.

Chiều 26/9, bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết, chính quyền xã này đang kêu gọi hỗ trợ để dựng lại nhà tạm cho gia đình 5 người vừa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo bà Thanh, khoảng 4g sáng nay, chị Ven Thị Sơn - 29 tuổi, trú tại bản Xắn, xã Phà Đánh - cùng con gái 3 tháng tuổi, hai cậu con trai 4 và 6 tuổi đang ngủ thì bất ngờ phát hiện căn nhà gỗ 3 gian đang bốc cháy ngùn ngụt.

Me om 3 con nho chay khoi can nha chay luc rang sang
Căn nhà 3 gian của đôi vợ chồng nghèo cháy rụi lúc rạng sáng

Chị Sơn vội ôm 3 đứa con nhỏ chạy thoát ra ngoài rồi bất lực nhìn toàn bộ tài sản của gia đình bị ngọn lửa thiêu rụi.

“Lúc phát hiện, lửa đã cháy lan gần nửa ngôi nhà nên chị Sơn không kịp lấy gì mà chỉ còn biết ôm con ngồi khóc. Toàn bộ tài sản bị cháy hết. Ông chồng mới đi làm ở Lào về được hơn 10 triệu đồng, để trong nhà cũng bị cháy, không kịp lấy” - bà Thanh nói.

Me om 3 con nho chay khoi can nha chay luc rang sang
Tài sản còn lại của đôi vợ chồng nghèo là những cái nồi, ấm đã cháy nham nhỏ

Lãnh đạo xã Phà Đánh cho hay, lúc xảy ra cháy, chồng chị Sơn đang đi làm rẫy, chỉ có 4 mẹ con chị Sơn ở nhà. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do chủ nhà nhóm lửa trong bếp than để nấu ăn rồi để qua đêm khiến lửa cháy bén lên nhà.

“Hiện gia đình chị Sơn đang được hàng xóm cho ở nhờ vì nhà đã cháy hết. Xã cũng đã hỗ trợ gạo, xoong nồi và nhu yếu phẩm để gia đình chị Sơn vượt qua khó khăn” - bà Thanh nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI