Mẹ chết bất thường, con trai lặng lẽ uống thuốc sâu tự tử

02/10/2018 - 16:06

PNO - Trong lúc mẹ nguy kịch, khó qua khỏi vì vết thương quá nặng, con trai lặng lẽ uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được cứu sống.

Chiều 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, ngụ xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 14g ngày 1/10, phát hiện bà Phúc nằm trên giường với nhiều vết thương, mặt sưng, miệng chảy nhiều máu nên anh Nguyễn Hồng N. (32 tuổi, con trai thứ hai của bà Phúc) cùng người thân đưa mẹ lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết vết thương của bà Phúc quá nặng, khó qua khỏi.

Me chet bat thuong, con trai lang le uong thuoc sau tu tu
Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc

Đến khoảng 20g cùng ngày, anh N. lặng lẽ uống thuốc sâu tự tử. Được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh N. được cứu sống. Riêng bà Phúc tử vong vào sáng 2/10.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI