Hung thủ giết 3 người trong một gia đình ở Bình Dương khai lý do bất ngờ

25/04/2019 - 07:49

PNO - Sau 18 giờ tích cực điều tra, cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ nghi can gây ra vụ thảm sát chấn động ở Bình Dương khiến 3 người trong một gia đình chết thảm.

Rạng sáng ngày 25/4 Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi) nghi can gây ra vụ thảm sát tại căn nhà ở ấp Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khiến bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Huỳnh Nh. (SN 17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Tr. (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) chết thảm.

Hung thu giet 3 nguoi trong mot gia dinh o Binh Duong khai ly do bat ngo
Nghi can Trần Trọng Luận gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình chết thảm tại cơ quan công an. Ảnh CTV

Lời khai ban đầu, Luận thừa nhận chính y là thủ phạm sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Huỳnh Nh. (SN 17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Tr. (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Nghi can Luận cho biết là hàng xóm của bà Cúc và thường xuyên đến uống cà phê. Tại đây, Luận thường xuyên mở và xem phim đồi trụy trên điện thoại.

Con gái bà Cúc là chị Trần Thị Huỳnh Nh. biết chuyện nên nhắc nhở, xem thường. Thậm chí, có lần thiếu nữ 17 tuổi còn xua đuổi Luận khỏi nhà khiến y nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 23/4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận định tự tử nhưng sực nhớ đến chị Nh. Khoảng 0g ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu đến khu vực nhà bà Cúc, dùng dây kẽm cột cửa các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn, đột nhập vào nhà bà Cúc.

Nghe tiếng động lạ, bà Cúc thức dậy đi kiểm tra thì bị Luận dùng mã tấu chém chết tại chỗ. Tiếp đó, Luận ra tay sát hại chị Nh. và cháu Tr.

Gây án xong, nghi can trở về nhà tắm rửa, đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Hung thu giet 3 nguoi trong mot gia dinh o Binh Duong khai ly do bat ngo
Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát, 3 người trong một gia đình chết thảm

Đến sáng hôm qua, bố mẹ bé Tr. qua nhà bà ngoại (nhà bà Cúc) gọi con về ăn sáng thì phát hiện sự việc đau lòng. Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, người con gái ở hàng lang còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

Sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (thuộc Bộ Công an) đã đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Qua truy xét, thu thập chứng cứ, công an xác định Luận là nghi can nên mời về cơ quan công an làm việc. Ban đầu đối tượng quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi giết người.

Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI