Gia đình người đàn ông bị kẹt dưới gầm tàu lửa nói gì khi ông được cứu sống?

19/03/2019 - 16:23

PNO - Đang đi cai nghiện ma túy thì cha mất, ông Q. xin về chịu tang cha và thêm phần mặc cảm tội lỗi nên đã lao vào tàu lửa.

Chiều 18/3, người dân tại khu vực cầu Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) một phen hốt hoảng khi chứng kiến cảnh ông T.T.Q. (45 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh) lao vào đường ray trong lúc tàu lửa số hiệu SPT1 chạy hướng Phan Thiết – TP.HCM đang trờ tới.

Do xe lửa di chuyển vào nội thành với tốc độ chậm nên lái tàu đã kịp kéo phanh, ông Q. bị kẹt cứng phía dưới gầm tàu. Người dân tại khu vực gọi đội cứu hộ đến giải cứu.

Gia dinh nguoi dan ong bi ket duoi gam tau lua noi gi khi ong duoc cuu song?
Ông Q. kẹt dưới xe lửa sau va chạm. Ảnh: internet.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án đưa ông Q. ra ngoài. Cảnh sát cũng liên hệ với Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM để chuẩn bị cấp cứu cho ông Q.

Bác sĩ CKII Đinh Hữu Hào – Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – cho biết, khoảng 17g54, ông Q. được đội cứu nạn đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương ngực, gãy 7 xương sườn bên phải, tràn khí màng phổi, tay phải bị rách, mất da, cơ diện tích 3x4 cm lộ xương, vết thương dính khá nhiều dầu mỡ của tàu lửa, tim đập nhanh, thở gấp gáp.

Bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Thần kinh và khoa Ngoại Tổng quát để cùng thăm khám, xét nghiệm, chụp CT,… sau đó cùng hội chẩn đưa ra phương pháp tốt nhất cho ông Q.

21g, ông Q. được đưa vào phòng mổ xử lý cắt lọc các mô dập nát, loại bỏ dầu mỡ tàu tránh nhiễm trùng, hoại tử, khâu vá vết thương, xử lý nẹp, băng cố định xương sườn, dẫn lưu máu màn phổi,… giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 

Gia dinh nguoi dan ong bi ket duoi gam tau lua noi gi khi ong duoc cuu song?
Hiện ông Q. đã tỉnh, có thể tiếp xúc được nhưng có dấu hiệu loạn thần.

Bác sĩ Hào cho biết: "Hiện tại, ông Q. đã tỉnh, sức khỏe tạm ổn. Bác sĩ tâm thần của bệnh viện cũng thăm khám cho ông. Kết quả nghi ngờ ông Q. bị loạn thần do sử dụng chất kích thích. Tuy tiếp xúc được, ông nghe lời bác sĩ nhưng thời gian tới có thể sẽ rất khó khăn để ông chịu hợp tác điều trị".

Ngay sau khi ông Q. vào bệnh viện, chị gái của ông cũng đến chăm sóc. Theo chị ông Q., ông sử dụng ma túy hơn 2 năm nay. Khi ông đang đi cai nghiện tại một trung tâm ở TP.HCM thì cha mất, ông Q. được trung tâm cho về nhà để chịu tang cha. 

Trong đám tang cha, có thể ông Q. nghe được nhiều lời trách móc của người thân, bạn bè về việc ông sử dung ma túy. Mặc cảm tội lỗi kèm theo chứng loạn thần do ma túy gây ra khiến ông tìm đến cái chết để giải thoát. Biết giờ tàu lửa sẽ chạy qua đoạn đường này, ông Q. đã ra chờ tàu đến.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI