Hai phụ nữ nghèo, bệnh nặng mong được giúp đỡ

25/02/2019 - 06:55

PNO - Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM.

* Mổ đến lần thứ ba nhưng bệnh ung thư tuyến giáp ác tính của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga - 51 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Long, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - vẫn không thuyên giảm. Vợ chồng chị đang nuôi con gái học lớp Bảy, chồng chị Nga đi làm mướn, sức khỏe cũng yếu.

Sau khi mổ, chị Nga phải xạ trị, chi phí mua thuốc rất lớn. Bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, chị Nga còn phải mổ thêm một lần nữa. Số tiền vay mượn hàng xóm thời gian qua giờ đã hết, chị Nga không biết phải xoay đâu ra tiền để tiếp tục điều trị.

Hai phu nu ngheo, benh nang mong duoc giup do
 

* Chị Đào Thị Hà - 47 tuổi, ngụ tại xã Phú Hòa, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang - được các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4, không mổ được, phải hóa trị. Hiện bệnh của chị đã di căn hạch hai bên cổ. Gia đình chị Hà thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Từ ngày chị bệnh, chồng chị phải vay mượn hàng xóm để lo chạy chữa nhưng số tiền này cũng không thấm 
vào đâu.

Hai phu nu ngheo, benh nang mong duoc giup do
 

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai phụ nữ chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI