Đừng bỏ con nha nội…

26/04/2018 - 10:58

PNO - Chiều 16/4, sau khi chuyển cháu nội Nguyễn Hoàng Duy Khang (17 tuổi) từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM sang Bệnh viện Bình Dân, cánh cửa khu Cấp cứu hồi sức khép lại, bà Hoàng Thị Liễu ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Dung bo con nha noi…
Duy Khang đang được điều trị tại Bệnh viện Bình Dân - Ảnh: Phạm Minh Hiền

Từ đêm 7/4, khi Khang chợt tỉnh giấc vì đau nhức bộ phận sinh dục, ông bà Liễu như đang trải qua cơn ác mộng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Duy Khang bị ung thư máu. Ông bà Liễu phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho đứa cháu độc nhất của mình. Chỉ trong vòng 10 ngày, viện phí đã lên đến gần 40 triệu đồng. 

Mắc bệnh tim mạn tính nên khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của Duy Khang, bà Liễu đã ngất xỉu. Tỉnh lại, bà tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh. Ăn cơm từ thiện và mua thuốc chữa bệnh tim để uống cầm chừng, nhưng bà quyết định: “Chúng tôi sẽ bán căn nhà tình nghĩa đang sinh sống ở H.Hóc Môn để chạy chữa cho Khang”. 

Năm Duy Khang 5 tuổi, cha em qua đời do tai nạn giao thông, mẹ em đi bước nữa, Khang sống với ông bà nội. Ông nội của Khang đã mất sức lao động do ảnh hưởng thương tật thời còn chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Hằng ngày, bà Liễu bán quần áo cũ ở lề đường, kiếm khoản tiền ít ỏi nuôi Khang ăn học.

“Duy Khang học giỏi lắm. Cháu tham gia hoạt động phong trào trong trường học cũng rất năng nổ. Mỗi lần nghe cháu than mệt, ông bà nội lại chạy đi mua thuốc bổ cho cháu uống. Nếu tôi không túi bụi mưu sinh, chú ý đến cháu nhiều hơn, biết đâu đã phát hiện bệnh của Khang sớm hơn” - bà Liễu lại ôm mặt khóc.

Bà Liễu kể, lúc khỏe mạnh và ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Khang vẫn thường ôm bà, nói: “Nội đừng bỏ con nha nội! Nội ráng nuôi con, mai mốt con lớn, đi làm có tiền, con lo cho nội”. Bà Liễu lại khóc: “Nghe cháu nói mà xót lòng xót dạ, thương cháu thiệt thòi đủ thứ mà vẫn ngoan hiền, hiếu thảo”. 

Duy Khang hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (H.Hóc Môn, TP.HCM). Những ngày qua, thương cậu học trò ngoan hiền, nhà trường, thầy cô, bạn bè, phụ huynh cũng đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ Khang có cơ hội chữa bệnh, tiếp tục đến trường. Rất mong bạn đọc Báo Phụ Nữ TP.HCM chung tay giúp gia đình Duy Khang. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp Duy Khang chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Tâm Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI