Cuộc trở về của đoàn quân Vương Thông

02/08/2019 - 07:16

PNO - 3 giờ sáng, ngày 1/8, trên 8 chiếc ô tô khách loại 58 chỗ, 380 người Trung Quốc, cũng là 380 tội phạm đã bị dẫn độ, trục xuất khỏi địa bàn khu đô thị Our City - Hải Phòng.

Nhóm tội phạm này được công an Việt Nam chuyển giao cho công an Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. 

380 tên, vẫn còn quá ít so với hơn 10 vạn hàng binh và tù binh của đoàn quân bại trận Vương Thông, nhà Minh, khi phải làm lễ hàng binh tại cửa thành Đông Quan, cách nay gần 600 năm, “xin đem quân về nước, không dám kéo dài năm tháng để đợi viện binh”, “nếu không có lòng thực, lại tự trái lời thề… thì trời đất cùng danh sơn, đại xuyên và thần kỳ các xứ tất đem bọn quan tổng binh là Thành sơn hầu Vương Thông, tự bản thân cho đến cả nhà, thân thích làm cho chết hết và cả đến quan quân cũng không một người nào về được đến nhà…”. 

Là hàng binh, ta vẫn cấp hàng trăm thuyền cho vượt biển, mấy ngàn ngựa mà về, lại cho cả lương thực, chăn mền. 

Là tội phạm, ta thực hiện dẫn độ theo hiệp định tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm giữa hai quốc gia Việt - Trung.

Nhưng 380 tội phạm, chứ không phải là hàng binh. Những tên tội phạm đội lốt doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài, chui rúc, biến báo những lỗ hổng trong quản lý nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý viễn thông của ta thành “biệt khu”, “cứ địa” của chúng. Chúng lắp đặt máy chủ điều hành các trang đánh bạc trực tuyến, đánh lô đề, cá độ thể thao cho công dân nước chúng. Liệu, ngoài những trò cá cược bài bạc, 380 tội phạm này còn điều hành những hoạt động phi pháp nào nữa ngay trên lãnh thổ nước ta, ngoài biên giới nước chúng? 

Nên nhớ, không quy mô như “đặc khu” Our City, nhưng rải rác, len lỏi ở nhiều tỉnh, thành này, thôn ổ nọ là những đường dây đánh bạc trực tuyến, buôn bán người, ma túy của người Trung Quốc, cho người Trung Quốc, khép kín vận hành bởi người Trung Quốc. Và dĩ nhiên, lợi dụng không ít người bản địa Việt Nam. Lợi dụng sự chủ quan, thiếu trách nhiệm giám sát địa bàn của bộ máy quản lý các cấp. 

Nên nhớ, “thực tế, ranh giới giữa tội phạm hình sự với tội phạm an ninh quốc gia là rất mong manh” - phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, sau vụ triệt phá đường dây tội phạm Trung Quốc tại Hải Phòng vừa qua. 

600 năm sau, lớp cháu con Vương Thông đã “tự trái lời thề”. 

Cũng gần 600 năm sau chuyến vượt biển cuối cùng (1431-1433) của hạm đội Trịnh Hòa, đế chế nhà Minh hòng “diễu binh cõi ngoài để chứng tỏ sự giàu mạnh của Trung Quốc”, nhằm “tuyên chiếu thiên tử, ban cấp cho quân trưởng, không phục thì dùng vũ lực uy hiếp” đối với các nước thuộc vùng Đông Nam Á, đã thất bại, tan rã tại Đại Việt, nay lại diễu võ dương oai ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 

Trên đất liền, những doanh nhân trẻ, những nhà đầu tư sừng sỏ thoắt một cái, biến tướng thành hàng trăm tên tội phạm. 

Ngoài biển khơi, những con tàu “thăm dò, khảo sát địa chấn”, “giao thương hàng hải” bỗng biến hình bên cạnh những tàu hộ tống, chất đống khí tài quân sự, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. 

Để thấy rằng, hàng ngàn năm qua, hàng trăm năm tới, trong càn khôn bĩ rồi lại thái, vẫn không được ngủ quên, không khỏi mơ màng thái bình trong bốn bể, chẳng thể dẹp hết đục nhơ như lời bố cáo của tiền nhân 600 năm trước. 

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI