Cư dân Carina nhận bữa cơm vô giá từ người mẹ mất con cháu trong vụ cháy kinh hoàng

15/04/2018 - 10:30

PNO - Gần một tuần nay, Bà Phan Trúc Ly (61 tuổi) bỏ lại sau lưng nỗi đau mất 2 người thân - con dâu và cháu nội, còn con trai bị thương trong vụ cháy chung cư Carina, để nấu những bữa cơm chay san sẻ tình người.

Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Bà Ly dành cả tấm lòng của mình hằng ngày nấu những món ăn chay phát miễn phí cho người dân chung cư Carina, người gặp hoàn cảnh khó khăn và phát cả trong chùa. Quán cơm Huệ Trường II của bà Ly nằm trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 8) mở được 6 năm nay với giá 5.000 đồng một hộp. Sau vụ cháy chung cư Carina (23/3), bà Ly gạt nước mắt đau thương của mình để nấu những bữa cơm miễn phí giúp đỡ nhiều người dân chung cư đang ở tập thể không có điều kiện nấu ăn. Bà sẽ nấu miễn phí đến hết 49 ngày cúng con dâu, em của con dâu và đứa cháu đáng yêu đã mất của bà Ly.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Từ khi phát động việc nấu cơm từ thiện cho mọi người, bà Ly nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân. Hàng ngày bất kể trời nắng hay mưa, bà Ly đi chợ từ rất sớm chuẩn bị cơm – canh – rau cho kịp giờ cơm trưa, cơm chiều của mọi người. 
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Làm việc dưới thời tiết nóng nực, mồ hôi rơi trên má, bà Ly không khỏi ngậm ngùi: “Tôi làm cả ngày đến tối về là thấy mệt, nhưng mình làm vì cái tâm của mình, mình muốn gửi đến người dân chung cư những bữa cơm thiết thực nhất, giúp cuộc sống của họ ổn định hơn”.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Tất cả các nguyên liệu dùng để nấu cơm chay đều được chuẩn bị rất kĩ càng từ sáng sớm.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Cơm – canh – rau được nấu nóng hổi và để nguyên trong nồi khi có người dân đến ăn mới được múc ra. Bà Mai Thị Út (63 tuổi) là bạn học chung cấp II với bà Ly chia sẻ: “Tôi xúc động và rất đồng cảm với người bạn của mình. Nên dù trời nóng, chúng tôi nấu nướng làm việc toát cả mồ hôi nhưng vì muốn những phần cơm đến tay người dân được ngon nhất và nóng hổi nên không dùng quạt trong khu nấu bếp”.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Bà Mai Thị Út (đeo kính đen) đang chuẩn bị từng phần cơm chay cho người dân chung cư Carina.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Những chiếc quạt để gọn một góc, chỉ sử dụng khi có khách đến ăn cơm tại quán. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện về người con trai của bà Ly dần phục hồi sức khỏe sau khi vụ cháy kết thúc.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Mỗi phần cơm chay được bà Ly chuẩn bị từ 3 đến 4 món ăn kèm với cơm và một món canh.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Ông Nguyễn Văn Thơm (62 tuổi) – anh trai kết nghĩa với bà Ly chuẩn bị giao những phần cơm miễn phí đến cho mọi cười bằng tâm trạng vui vẻ.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Không chỉ người thân giúp đỡ bà Ly giao cơm mà còn có người dân chung cư nhận cơm và giao dùm.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Những thanh niên hỗ trợ người dân trong vụ cháy chung cư Carina nhiều lần cảm ơn khi nhận phần cơm miễn phí của bà Ly.
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
 
Cu dan Carina nhan bua com vo gia tu nguoi me mat con chau trong vu chay kinh hoang
Cơm miễn phí không chỉ dành riêng cho người dân chung cư, trong những ngày này, bà Ly còn nấu cho cả những người dân lao động đến ăn và họ tấm tắc khen ngon.

Hương Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI