Cô trò vùng cao băng rừng, lội bùn ngang gối để đến trường

06/09/2018 - 10:05

PNO - Không chỉ tất bật dọn dẹp trường học ngổn ngang sau đợt lũ kép để kịp cho năm học mới, nhiều giáo viên ở Nghệ An còn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn và học sinh nghỉ học do đường bị chia cắt.

Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Con đường dẫn vào xã biên giới Mường Típ, Mường Ải (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã bị lũ dữ cuốn trôi. Nhiều đoạn đường bị hàng ngàn khối đất đá sạt lở tràn lấp khiến nơi đây bị cô lập.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Giáo viên ở trung tâm thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) tới trường phải vượt hành trình 100km đường rừng, di chuyển bằng ô tô, xe máy và cuối cùng là đoạn đường dài hơn 12km lầy lội. Các giáo viên phải “cuốc bộ” hàng tiếng đồng hồ để vào tới các điểm trường.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều em học sinh ở Trường tiểu học Mường Ải và Trường tiểu học Mường Típ đành phải tìm đường, lội bùn sục ngang đầu gối để đến trường học.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nập Típ (huyện Kỳ Sơn) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các giáo viên của trường mới chỉ vận động được 184/387 học sinh THCS đến trường học và 180/197 học sinh ở bậc tiểu học đến trường học trở lại.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Thầy Danh cho biết: “Nhiều phụ huynh còn lo sợ nên chưa dám cho con đi học. Nhiều ngày qua, trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ nên chưa có thời gian đến nhà động viên học sinh đi học mà chỉ gọi điện thoại thúc giục”. Đường bị chia cắt không những cản bước học sinh tới lớp mà còn khiến việc tiếp tế thực phẩm về trường gặp vô vàn khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các giáo viên của trường này phải luân phiên nhau cõng gạo tiếp tế cho học sinh và đồng nghiệp.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Cô Trần Thị Hảo, giáo viên Trường tiểu học Mường Típ cho biết, hiện trường vẫn còn nhiều học sinh chưa thể đến trường học do đường bị chia cắt. “Nhìn đoạn đường đến trường của học sinh mà không thể diễn tả nổi bằng lời. Có lúc lòng tôi chua xót muốn từ bỏ nghề nhưng rồi khi nhìn những khuôn mặt quá đỗi ngây thơ không biết gì đến khó khăn cứ thế băng rừng, lội bùn đất đi học thế này, tôi được tiếp thêm sức mạnh tiếp bước đến ngày hôm nay và sẽ cứ thế mà bước về phía trước”, cô Hảo xúc động nói.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Để đến trường với đoạn đường chưa đến 2km, nhiều em học sinh nơi đây phải trầy trựợt suốt hơn 2 giờ đồng hồ.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Sau những cuộc điện thoại vội và những lời động viên của giáo viên, nhiều học sinh ở nội trú của Trường tiểu học Mường Ải bắt đầu cùng nhau khăn gói đồ đạc lên trường để bắt đầu năm học mới.
Co tro vung cao bang rung, loi bun ngang goi de den truong
Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trường Trường tiểu học Mường Ải, cho biết mưa lũ liên tục trong thời gian qua đã khiến dãy phòng học bị đổ sập hoàn toàn. Hiện dãy nhà ở của giáo viên cũng bị lở sát đến tận móng. “Mưa lũ tàn phá khiến giáo viên của trường gặp rất nhiều khó khăn. Hiện dãy nhà ở cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng, cứ mưa là chúng tôi lại phải bỏ chạy lên phòng học để trú ẩn”, thầy Lưu nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI