Bệnh nhân vỡ òa vui sướng sau ca ghép giác mạc từ người hiến tặng

10/07/2019 - 16:02

PNO - Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, ca ghép giác mạc đầu tiên từ người hiến tặng của Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công ngoài mong đợi, giúp 2 bệnh nhân mù lòa tìm được ánh sáng.

Trưa 10/7, giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế  - cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật ghép giác mạc từ người hiến tặng cho 2 bệnh nhân bị bệnh lý về mắt lâu năm.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế ghép giác mạc từ nguồn giác mạc hiến tặng.

Đặc biệt, người hiến tặng giác mạc là ông Nguyễn Viết B. - một cựu binh đã 83 tuổi, trú tại tại thôn Đông Khương 1, Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Benh nhan vo oa vui suong sau ca ghep giac mac tu nguoi hien tang
Giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - kiểm tra giác mạc bệnh nhân  Phan Hữu L. sau ca ghép

Trước đó, sáng 4/7, khi nghe tin ông Nguyễn Viết B. qua đời, được sự chỉ đạo của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ chuyên khoa II Dương Anh Quân - Giám đốc Trung tâm Mắt và thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó giám đốc Trung tâm Mắt - đã vượt hàng trăm cây số để lấy giác mạc.

Đến sáng 8/7, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Mắt của Bệnh viện Trung ương Huế cùng tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Đông - Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương - đã hội chẩn, chọn bệnh nhân.

Sau hàng giờ thăm khám, hội chẩn, tập thể bác sĩ đã nhất trí chọn 2 bệnh nhân để ghép giác mạc.

Benh nhan vo oa vui suong sau ca ghep giac mac tu nguoi hien tang
Bác sĩ chuyên khoa II Dương Anh Quân kiểm tra mắt của bệnh nhân Lê Phước H. 

Bệnh nhân thứ nhất là ông Phan Hữu L. - 65 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, 2 mắt bị tổn thương do chiến tranh, mất thị lực hơn 30 năm.

Bệnh nhân thứ hai là ông Lê Phước H. - 38 tuổi, viêm nhiễm giác mạc, mù loà từ lúc 10 tuổi, phải bỏ học giữa chừng. 

Benh nhan vo oa vui suong sau ca ghep giac mac tu nguoi hien tang
Ca phẫu thuật ghép giác mạc quy tụ toàn bộ các bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Mắt của Bệnh viện Trung ương Huế

Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, ca ghép giác mạc đầu tiên từ người hiến tặng đã thành công ngoài mong đợi.

Hai bệnh nhân vỡ òa vui sướng khi đã tìm lại được một phần ánh sáng, dù quá trình hồi phục phía trước còn dài.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI