Vợ lâm trọng bệnh, chồng lén bán nhà, cuỗm tiền cao chạy xa bay

11/04/2018 - 19:00

PNO - Chị Lưu Dương, 27 tuổi là người ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm ngoái, chị Dương đi khám bệnh và được chuẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, bi kịch thực sự xảy ra với người phụ nữ trẻ là khi số tiền 5,8 vạn tệ (hơn 200 triệu đồng) dành để chữa bệnh đã bị chồng chị, tên là Lí Tráng "cuỗm trọn".

Người chồng đã nhân lúc vợ sơ ý, lấy trộm thẻ ngân hàng và rút toàn bộ số tiền trên trong 2 lần.

Vo lam trong benh, chong len ban nha, cuom tien cao chay xa bay
Chị Lưu Dương trên giường bệnh.

Tháng 10 năm ngoái, chờ lúc Lưu Dương nhập viện, Lí Tráng và bố mẹ đã lén bán căn nhà của vợ chồng Lưu Dương mua sau khi kết hôn.

Sau đó, Lí Tráng cùng toàn bộ số tài sản của vợ chồng làm ra bặt vô âm tín.

Lưu Dương nhiều lần tìm cách liên lạc với chồng và bố mẹ chồng nhưng đều vô ích.

Chứng kiến nỗi đau mà con gái mình đang phải gánh chịu về cả vật chất lẫn tinh thần, ông Lưu Kim Lĩnh, bố của Lưu Dương, mặt đầy chua xót. 

Vo lam trong benh, chong len ban nha, cuom tien cao chay xa bay
Ông Lưu Kim Lĩnh, bố của Lưu Dương, thương xót con gái trong tình cảnh hiểm nghèo.

Ông Lưu Kim Lĩnh, 64 tuổi, là công nhân khai thác than đã về hưu nên kinh tế gia đình chẳng có gì khá giả.

Để có tiền cho con gái chạy chữa bệnh tật, ông đã bán hết tài sản trong nhà.

Số tiền tích cóp mấy chục năm trời ông cũng dành hết cho con gái, thậm chí, ông còn phải "cõng" thêm khoản nợ mười mấy vạn tệ.

Vo lam trong benh, chong len ban nha, cuom tien cao chay xa bay
 

Hy vọng sống của chị Lưu Dương trở nên mong manh vô cùng vì không có tiền chi trả viện phí. 

Mỗi tuần chị phải thực hiện 3 lần lọc máu đầy đau đớn. Cứ mỗi lần không chịu nổi nỗi đau đang giày xé cơ thể mình, chị lại rút điện thoại gọi cho chồng.

Nhưng những gì chị nghe được vẫn chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.

Chinh Lê (Theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI