Vợ bại liệt suốt 5 năm, người chồng không bao giờ rời nửa bước

23/04/2017 - 13:00

PNO - Câu chuyện của cặp vợ chồng tuổi đã ngoài 50 là minh chứng cho câu ‘gừng càng già càng cay, tình càng già càng say’.

Bạn có tin vào tình yêu không? Bao lâu rồi bạn không nhìn thấy tình yêu? Câu chuyện dưới đây ở Trung Quốc sẽ khiến bạn nghĩ khác.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
 

Người chồng tên Từ Giang Minh, năm nay 52 tuổi. Vợ ông bị bại liệt đã 5 năm nhưng ông không rời xa bà nửa bước, mà đến cả lúc đi chở gạch kiếm sống cũng mang bà theo.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
Cuộc sống thường ngày của họ

Khi ông đi chở gạch, đến nơi, việc đầu tiên ông làm đó là bế người vợ xuống.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
 

Những ngày nắng nóng cao độ, trong xe càng nóng hơn. Ông ôm lấy bà, cho bà uống nước.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
 

Cái cách mà ông ôm lấy bà và che chở khiến biết bao người phụ nữ mơ ước.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
 

5 năm trước, bà về nhà và kêu đau đầu, sau đó nôn mửa, ngã xuống đất và bị xuất huyết não.

Ông đưa bà đi bệnh viện nhân dân Gia Ký đến bệnh viện Vũ Cảnh, Hàng Châu chữa trị hơn 2 tháng, rồi bác sĩ nói: có chữa nữa cũng vậy thôi.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
Nhà ông Minh rất nhỏ rất đơn sơ, mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp.

Lúc đó, con trai ông bà đang nhập ngũ. Hai vợ chồng vốn tính sửa sang lại cái nhà, đợi con ra quân rồi lấy vợ.

Nhưng cuối cùng, tiền đổ vào chữa bệnh hết, còn phải vay thêm hơn 10 vạn (hơn 30 triệu).

Trời sập thì người đàn ông phải gánh vác. Người chồng trước giờ chưa từng phải giặt giũ nấu nướng, nay lại phải cực nhọc ngày đêm chăm sóc vợ.

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
Cách giao tiếp suốt 5 năm qua của hai vợ chồng.

Cho bà uống nước, ông sẽ thử trước xem có nóng không, cơm phải nấu nhão bà mới có thể ăn được, máy ép hoa quả dùng hỏng đến mấy cái rồi.

Thức ăn mà to một chút là bà sẽ bị sặc, phun đầy mặt hai người. Nhưng rồi ông cũng chỉ khẽ lấy khăn mặt lau đi, và trách mình: ‘Không băm nhỏ làm bà bị sặc rồi.’

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
 

Họ có giao ước ngầm với nhau, họ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện.

Đầu tiên là móc. Mỗi tối, khi bà móc móc ở bụng, nghĩa là bà muốn đi tiểu. Thứ 2 là chớp mắt. Khi ông nói chuyện với bà, bà sẽ chớp mắt để đáp lại. ‘Nếu bà yêu tôi thì bà chớp mắt một cái nhé.’

Vo bai liet suot 5 nam, nguoi chong khong bao gio roi nua buoc
Người vợ chỉ cử động được tay trái. Mỗi lần ông ôm bà, tay bà sẽ vòng qua cổ ông, nắm chặt lấy áo ông. Lần nào cũng vậy.

Chỉ cần rảnh là ông Minh lại ngồi ôm lấy bà, luôn nói với bà: ‘Bà hôn tôi một cái đi’. Rồi bà từ từ ghé lại gần, đặt môi lên má ông, và thế là ông cứ cười mãi.

Một người bạn của ông Minh nói: ‘Người như ông Minh, cả thế giới này không có người thứ hai.’

Cha Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI