Ước mơ làm mẹ của người phụ nữ liệt toàn thân

14/03/2017 - 13:30

PNO - Một phụ nữ người Úc, bị liệt toàn thân từ cổ trở xuống, đã bỏ ra hơn 17.000 AUD và hai năm chờ đợi để thực hiện ước mơ làm mẹ.

Nicole Crawford, 26 tuổi, từ Sydney, Úc, gãy cổ trong một vụ tai nạn xe hơi lúc còn đi học.

Từ đó, cơ thể Nicole bắt đầu liệt dần và bây giờ, cô không thể cử động bất cứ bộ phận nào từ cổ trở xuống.

Uoc mo lam me cua nguoi phu nu liet toan than
Nicole đang ngồi ở băng ghế sau xe ô tô thì vụ tai nạn xảy ra khiến cô gãy cổ và liệt dần toàn thân

Thế nhưng Nicole vẫn quyết tâm trở thành một người mẹ.

“Tôi tìm thấy một nhóm chuyên gia IVF tại Úc, họ thường hỗ trợ những phụ nữ độc thân hoặc cặp đôi đồng tính muốn có con,” Nicole cho biết.

Các bác sĩ nói rằng cơ thể của Nicole đủ khoẻ để mang thai và vì vậy cô bắt đầu thử thụ tinh ống nghiệm từ năm 2014.

Uoc mo lam me cua nguoi phu nu liet toan than
Bé Reagan chào đời tháng 11/2016 là món quà cho tình yêu và nghị lực sống của Nicole

Vì không có bạn đời nên Nicole cần người hiến tinh trùng, và mỗi đợt điều trị IVF tiêu tốn 3.500 AUD (khoảng 60 triệu đồng).

Thật không may, bốn nỗ lực đầu tiên đều thất bại, nhưng sau nỗ lực thứ năm, vào tháng 4/2016, Nicole nhận được tin mừng cô hằng mong ước.

Nicole nói: “Tôi luôn mơ ước trở thành một bà mẹ; nhưng sau vụ tai nạn tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể trở thành hiện thực”.

Uoc mo lam me cua nguoi phu nu liet toan than
Nicole cùng mẹ và con trai

Nicole nói thêm: “Từ giây phút tai nạn xảy ra, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi phải trải qua 9 tháng trong bệnh viện nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Tôi rất cảm ơn cuộc sống vì cơ hội mới này”.

Nicole hạ sinh con trai, Reagan, bằng phương pháp mổ đẻ vào tháng 11/2016. Bé hoàn toàn khỏe mạnh và đã cùng mẹ về nhà chỉ sau hai tuần chăm sóc tại bệnh viện.

Mặc dù bất động, Nicole luôn có sự giúp đỡ đắc lức từ người thân trong gia đình.

Uoc mo lam me cua nguoi phu nu liet toan than
Người thân trong gia đình luôn giúp đỡ mỗi khi Nicole muốn ôm Reagan vào lòng

Mẹ của Nicole, bà Sandra (53 tuổi) chọn nghỉ việc một năm để giúp chăm sóc con gái và cháu trai.

Đảm nhiệm vai trò bà ngoại toàn thời gian, bà Sandra nấu ăn và giặt quần áo cho hai mẹ con. Ngoài ra, những thành viên khác trong gia đình cũng giúp đỡ nếu có thể.

“Khi Reagan khóc, bản năng người mẹ mách bảo tôi hãy bế bé lên, thế nên nhiều lúc tôi giận chính bản thân mình vì hoàn toàn bất lực. Dù vậy, các thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ trong việc mang Reagan đến với tôi,” Nicole thổ lộ.

Uoc mo lam me cua nguoi phu nu liet toan than
Đối với Nicole, cậu con trai chính là "phép màu" mà cô hằng mong ước

Ngay cả khi Nicole biết mình sẽ không thể làm được mọi thứ như một phụ huynh bình thường, Reagan luôn là phép màu của gia đình và cô cảm thấy rất may mắn khi có cậu bé.

Bảo Tùng (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI