Tết thiếu nhi con không cần gì cả, chỉ muốn được gặp mẹ thôi

01/06/2017 - 06:19

PNO - ‘Tết thiếu nhi con không cần quà gì cả, con chỉ muốn được gặp mẹ thôi.’ Nghe lời thỉnh cầu ngây thơ đến tội nghiệp của đứa cháu gái Trương Mỹ Diễm, bà của em nghẹn lời, khóc không thành tiếng.

Năm em Trương Mỹ Diễm 6 tuổi, bố mẹ ly dị, mẹ em đi làm xa tận Nội Mông. 3 năm sau đó em chẳng được gặp mẹ lấy một lần.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Hôm 31/5, nhờ sự giúp đỡ của một người tốt bụng mà em đã thực hiện được ước vọng gặp mẹ của mình. Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy, mẹ em lại phải rời đi.

Em chạy theo chiếc xe chở mẹ hơn 1km, khóc đến khản cả cổ, đến khi kiệt sức khuỵu xuống đường.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Nơi Diễm đang ở là một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở thôn Song Tỉnh, thị trấn Lam Thành, huyện Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây.

3 năm trước, bố mẹ em ly dị, mẹ em đi làm xa tận khu Nội Mông, bố em cũng đi làm ở bên ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại em với người ông bị bệnh về xương sống đi lại khó khăn với người bà đã cao tuổi.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Sau 3 năm, hình ảnh người mẹ trong kí ức của em đã có chút nhạt dần đi. Sắp tới ngày Quốc tế thiếu nhi – ngày của em, ông bà hỏi em muốn quà gì nhất, cô bé đôi mắt ứa lệ nói rằng: ‘Con không cần gì cả, chỉ muốn gặp mẹ thôi.’

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Một tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện vô tình biết được chuyện của em, đã quyết định giúp em thực hiện tâm nguyện. Mẹ em làm phục vụ tại một quán ăn, dịp Tết này cũng là lúc quán rất bận rộn.

Dưới sự khuyên nhủ và giúp đỡ của người tình nguyện viên kia, người mẹ quyết định xin nghỉ 2 ngày. Tuy nhiên vì đường xa, nên chị chỉ có thể ở nhà với con được nửa ngày rồi lại phải đi ngay.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Đây là ngày mà Diễm đã chờ đợi suốt 3 năm qua, ngày mà em được gặp mẹ, người mà em ngày nhớ đêm mong.

Mẹ mua cho em chiếc váy mới. Tuy nhiên em chẳng quan tâm em mặc nó lên có đẹp hay không, đôi mắt em luôn nhìn chăm chú vào mẹ vì mãi em mới có cơ hội gặp mẹ nên em không nỡ dời mắt đi chỗ khác...

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Được mẹ ôm vào lòng có lẽ em đã cảm thấy hạnh phúc biết bao. Khi biết mẹ không thể ở lại cùng em đón ngày Tết Thiếu nhi, em liền biểu diễn tiết mục mà em tập luyện ở trường cho cả nhà xem.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Thời gian bên mẹ trôi qua sao mà nhanh quá, không khí vui vẻ nhanh chóng bị thay thế bằng sự buồn rầu của phút giây li biệt. Người mẹ vội vã dặn dò con vài câu rồi đi.

Diễm chẳng nói gì cả, thực ra em có rất nhiều điều muốn nói nhưng bị ứ nơi cổ họng chẳng thể thốt ra, cũng bởi vì em biết, chẳng lời nào có thể ngăn cản được cuộc chia li này.

Em lại quay lại với thế giới trầm lặng u tối của riêng em.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Bước ra đến cổng, em nắm chặt tay mẹ không muốn buông bởi vì em không biết, sau cái buông tay này phải đợi bao lâu nữa em mới lại được nắm bàn tay ấy.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Có một chiếc xe máy đến đón mẹ em, mẹ em lên xe nhưng em vẫn không nỡ buông đôi bàn tay nhỏ của mình ra.

Đến bác lái xe cũng cảm thấy cô bé thật đáng thương mà đi chậm lại, không nỡ đi.

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Chiếc xe đi rồi, Diễm vẫn cứ miệt mài chạy theo sau, vừa chạy vừa khóc: ‘Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà...’

Tet thieu nhi con khong can gi ca, chi muon duoc gap me thoi

Nhìn đứa con gái bé nhỏ chạy theo đến kiệt sức mà khuỵu xuống đường, người mẹ kêu dừng xe, chạy đến ôm con vào lòng.

Vừa ôm con, người mẹ vừa nấc lên: "Bố mẹ ly hôn rồi, mẹ không thể sống ở đây nữa, mẹ sẽ thường xuyên về thăm con mà’.

Chị dỗ dành con rồi vẫn đành phải ra đi...

Cha Chi (Nguồn qq)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI