Một người phụ nữ lớn tuổi ở đông bắc Brazil đề nghị đưa tiền cho tên cướp có vũ trang, tuy nhiên người này nói với bà rằng anh ta không cần nó và hôn lên trán bà như một lời cảm ơn.![]()
- Vi hạt nhựa đe dọa đời sống nhân loại
- Trung Quốc muốn gì khi 'đường lưỡi bò' liên tục xuất hiện kể từ đầu tháng 10
- Một gia đình tự nhốt mình nhiều năm chờ ‘ngày tận thế’?
- 3 người Việt bị bắt vì mang thịt chó vào Nhật
- Khi tiền ảo Bitcoin ‘phục vụ’ cho tội phạm khiêu dâm trẻ em
Camera giám sát bên trong một hiệu thuốc cho thấy nghi phạm nói chuyện với người phụ nữ trong khi đồng phạm yêu cầu nhân viên cửa hàng đưa tiền vào chiều thứ Ba 15/10 ở thành phố Amarante.
Người phụ nữ yếu đuối, sống gần tiệm thuốc, đối mặt với nghi phạm và nói rằng bà cũng muốn anh ta lấy tiền của mình. Nhưng đáp lại, tên cướp có vũ trang vỗ vai và đặt một nụ hôn lên trán bà để trấn an.
![]() |
![]() |
Chủ hiệu thuốc Samuel Almeida kể rằng những người đàn ông vào cửa hàng và yêu cầu nhân viên đưa tất cả tiền cho họ.
Almeida nói thêm rằng người phụ nữ lớn tuổi đã tiếp cận một trong những tên cướp và yêu cầu anh ta lấy tiền của mình. Nhưng thay vào đó, anh này hôn bà và nói: “Không, thưa bà. Bà hãy an tâm, cháu không muốn lấy tiền của bà”.
Những tên cướp đã trốn thoát với 240 USD và các hàng hóa khác.
Các sĩ quan cảnh sát hiện đang truy tìm hai nghi phạm quanh khu vực lân cận.
Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)