Sinh con ở tuổi 61, người phụ nữ Úc 'bị đối xử như tội phạm'

04/05/2017 - 14:37

PNO - Trước thực tế nhân viên y tế và nhân viên xã hội thường xuyên lui tới kiểm tra, Shammi cho rằng bà bị đối xử như một tội phạm cũng như lo sợ đứa con sẽ bị cướp đi.

Đến với nhau khi đã ngoài 40, bà Shammi và chồng, Lucas Arora, mong muốn có một mụn con. Sau khi tìm kiếm trợ giúp ở Úc không thành, cặp đôi tới Ấn Độ làm việc với chuyên gia thụ tinh, bác sĩ Mehul Damani.

Một thời gian sau, bà Shammi thụ thai thành công với trứng và tinh trùng được hiến tặng. Đôi vợ chồng luống tuổi chào đón con gái đầu lòng, bé Angel, ngày 12/9/2016.

Sinh con o tuoi 61, nguoi phu nu Uc 'bi doi xu nhu toi pham'
Bé Angel, con gái đầu lòng của bà Shammi và chồng, chào đời ngày 12/9/2016.

Thế nhưng, niềm vui lần đầu tiên làm mẹ của Shammi nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi làn sóng chỉ trích mạnh mẽ vì tuổi tác của bà.

Khi bé Angel được sinh ra, bà Shammi đã 61 tuổi.

Bà chia sẻ với kênh ABC, Úc: "Người ta lên án tôi cứ như sinh con là phạm tội vậy.

Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Tôi chỉ trở thành một bà mẹ như bao phụ nữ khác".

Sinh con o tuoi 61, nguoi phu nu Uc 'bi doi xu nhu toi pham'
Bà Shammi rất hạnh phúc vì được làm mẹ

Mặc dù phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ, Shammi quyết liệt bảo vệ quyết định sinh con của mình.

Trước thực tế nhân viên y tế và nhân viên xã hội thường xuyên lui tới kiểm tra, Shammi cho rằng bà bị đối xử như một tội phạm cũng như lo sợ đứa con sẽ bị cướp đi.

"Kể từ khi mang thai, tôi không ngừng choáng váng về phản ứng dữ dội của xã hội.

Họ nghĩ tôi bị thần kinh, hoặc ngu ngốc, hoặc phạm tội khi có con ở tuổi này. Nhưng đây là cơ thể của tôi, tôi có khả năng chăm sóc con.

Phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể và nên có cơ hội sinh con".

Sinh con o tuoi 61, nguoi phu nu Uc 'bi doi xu nhu toi pham'
"Đây là cơ thể của tôi, tôi có khả năng chăm sóc con"

Đáp lại phản ứng của bà mẹ, các nhà chức trách cho biết họ chỉ muốn muốn chắc chắn rằng vợ chồng Shammi có đủ sức khỏe và điều kiện chăm sóc đứa trẻ.

Bệnh viện Mercy, nơi Shammi sinh Angel, từ chối bình luận về trường hợp này do luật nội bộ.

Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh Bang Victoria tuyên bố mọi nhân viên bảo vệ trẻ em có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các báo cáo về mối quan tâm phúc lợi, và tuổi của bà Shammi không phải là một nhân tố liên quan.

Ngọc Anh (Theo kidspot.com.au)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI