Người vợ hấp hối tìm tình yêu mới cho chồng

05/03/2017 - 06:15

PNO - Dù sắp qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng, nữ tác giả Amy Krouse Rosenthal vẫn cắn răng chịu đau viết một hồ sơ kết bạn cho chồng để anh có thể tìm được "một câu chuyện tình" mới.

Cô viết: "Nếu bạn đang tìm kiếm một người tình trong mộng, một người đồng hành, thì Jason chính là người đàn ông của bạn". Rosenthal liệt kê những phẩm chất tốt nhất của chồng và nói rằng cô hy vọng "một người cô muốn tìm đọc được những dòng này và tìm gặp Jason".

Nguoi vo hap hoi tim tinh yeu moi cho chong
Amy Krouse Rosenthal - người vợ lo cho chồng cho đến phút sắp chia tay với cuộc sống - Ảnh: Independent, AP, BBC

Người phụ nữ Mỹ 51 tuổi viết trên tờ New York Times rằng cô "chưa bao giờ dùng các trang kết bạn  Tinder, Bumble hay eHarmony". "Nhưng tôi sẽ tạo ra một hồ sơ của Jason ngay tại đây, dựa trên kinh nghiệm của tôi về việc sống chung dưới một nhà với anh ấy 9.490 ngày".

Amy được biết đến như một tác giả viết sách cho trẻ em, cũng như hồi ký về gia đình và cuộc sống của bản thân cô. Cô và Jason đã sống với nhau 26 năm và con cái của hai người nay đã trưởng thành.

Nguoi vo hap hoi tim tinh yeu moi cho chong
Amy Krouse Rosenthal - người vợ lo cho chồng cho đến phút sắp chia tay với cuộc sống - Ảnh: Independent, AP, BBC

Một người dùng Twitter tên là Cait viết: "Hôm nay tôi đọc được những lời thật đẹp của Amy Krouse Rosenthal trên New York Times, và nó đã hoàn toàn hạ gục tôi".

Jason chồng cô là một luật sư đồng thời là một “đầu bếp" xuất sắc, lúc rảnh rỗi anh còn vẽ tranh. Anh thích nghe nhạc, và là người đàn ông mua hoa đến tặng vợ khi cô siêu âm cái thai đầu tiên của họ trong bệnh viện.

Nguoi vo hap hoi tim tinh yeu moi cho chong
Amy Krouse Rosenthal - người vợ lo cho chồng cho đến phút sắp chia tay với cuộc sống - Ảnh: Independent, AP, BBC

"Anh ấy ăn mặc rất sắc nét," Rosenthal viết. "Các con trai đã trưởng thành của chúng tôi, Justin và Miles, thường mượn quần áo của cha chúng, một người tinh tế tuyệt vời, luôn chú trọng đến phong thái đĩnh đạc của mình.

"Nếu nói anh ấy giống như một hoàng tử và mối quan hệ của chúng tôi như một câu chuyện cổ tích thì cũng không quá lời, trừ tất cả những thứ bình thường phát sinh từ hơn hai thập kỷ rưỡi sống chung dưới một mái nhà, và việc tôi bị bệnh ung thư".

Cuối hồ sơ, phần gọi là “Bạn có muốn cưới chồng tôi hay không”, Amy viết: "Tôi khép lại việc này vào ngày Valentine, và hy vọng tìm được đúng người đọc cần thiết, người sẽ đi tìm Jason và bắt đầu một câu chuyện tình”.

Người vợ sắp lìa đời dịu dàng viết: "Tôi cố ý để lại một khoảng trống dưới đây như là một cách đem lại cho hai người một khởi đầu mới vì cả hai đều xứng đáng". 

CẨM HÀ (Theo AP, Independent, NYTimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI