Người dân New Zealand lặng người tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

16/03/2019 - 16:45

PNO - Những ánh mắt thẫn thờ, những giọt nước mắt xót xa trong bầu không khí ảm đạm bao phủ nơi mà người dân New Zealand bàng hoàng nghĩ đến những gì đã xảy ra.

Hàng trăm đóa hoa được người dân New Zealand đặt bên ngoài thánh đường Hồi giáo lâu đời nhất ở đất nước này là thánh đường Al-Masjid Al Jamie. 

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 

Những đóa hoa tưởng niệm nạn nhân xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách ở New Zealand như là cách gửi đi thông điệp tất cả cùng đoàn kết lại, ở bên nhau chống lại tội ác ghê rợn.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 

Tính đến chiều ngày 16/3, tổ chức Givealittle đã quyên được 1,4 triệu USD từ 22.500 cá nhân gửi đến nạn nhân và gia đình của họ. Một quỹ khác là LaunchGood cũng đã quyên góp được số tiền 1 triệu USD và số tiền này sẽ được gửi đến các gia đình nạn nhân thông qua Trung tâm Thông tin Hồi giáo New Zealand.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 

Atta Elayyan (33 tuổi), công dân New Zealand là một trong số nạn nhân thiệt mạng vì những làn đạn điên cuồng của Brenton Tarrant. Anh sinh ra ở Kuwait, vừa mới lên chức chẳng bao lâu, nay đã vĩnh viễn lìa đời.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
Anh Atta Elayyan qua đời sau khi lên chức bố chẳng bao lâu.

Một gia đình là những người Syria tị nạn đã mất đi người đàn ông trụ cột, và hai người con trai. Gia đình của Khaled Mustafa và cả ông mấy tháng trước đến được New Zealand và nghĩ rằng họ đã tìm được “thiên đường” xây dựng cuộc sống mới. Nhưng không ngờ, bạo lực và những tư tưởng tiêu cực đã không buông tha.

Với nhiều người nhập cư đang sinh sống ở New Zealand, họ không tránh khỏi nỗ ợ hãi. Jofe Woods là một trong số đó. Chị cùng con trai 8 tháng tuổi đang đi dọc bên đại lộ Brougham St thì cuộc truy bắt nghi phạm xả súng xảy ra.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
Gia đình ông Khaled Mustafa đau đớn nhận ra họ vẫn chưa được bình yên.

Jofe Woods là người Philippines chuyển đến sống ở New Zealand đã 9 năm nay. Ở Philippines, những vụ tấn công vì xung đột tôn giáo diễn ra khá thường xuyên. Lần này, vụ xả súng khiến chị vô cùng lo sợ.

Chị cho biết: “Tôi sợ đi bộ ngoài phố vì tôi là người da màu và tôi là dân nhập cư. Tôi không bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra ở đây. Tôi nghĩ đây là đất nước hòa bình…”.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 

Trong khi đó, Thị trưởng Auckland Phil Goff kêu gọi người dân hãy lên tiếng khi vấp phải thái độ kỳ thị để người dân New Zealand không phải chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng như những gì đã xảy ra ngày 15/3 thêm một lần nào nữa.

Trong ngày 16/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thị trưởng Christchurch Lianne đã gặp gỡ các thành viên của cộng đồng người Hồi giáo Christchurch cũng như gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 
Nguoi dan New Zealand lang nguoi tuong niem nan nhan vu xa sung
 

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh phải bảo đảm cho việc hậu sự của các nạn nhân diễn ra trang trọng.

Minh Khôi (Theo Stuff)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI