Một tuần sau động đất, người cha đau đớn mang xác con gái về

05/10/2018 - 10:56

PNO - Số người thiệt mạng trong vụ động đất – sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28/9 đã lên tới 1.558 người. Hạn chót để cứu những người còn sống đang cận kề, khiến công tác cứu hộ diễn ra hết sức gấp rút.

Mot tuan sau dong dat, nguoi cha dau don mang xac con gai ve
Các gia đình có nạn nhân mất tích giận dữ vì công tác cứu hộ diễn ra quá chậm trễ.

Sau trận động đất 7,5 độ richter tuần trước, đến nay vẫn còn hàng trăm người mất tích, 70.000 người không còn nhà ở.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát, khi hạn chót đặt ra cho chiến dịch tìm kiếm này chỉ là 7 ngày.

Nhóm cứu hộ đào xới các khu nhà, lật các mảng tường lớn, những thanh kim loại bị bẻ cong.

Khi một máy xúc được đưa tới hiện trường, họ di chuyển được một mảnh vỡ lớn ra ngoài, rồi sau đó cả nhóm bê dần các mảnh nhỏ ra, cho tới khi họ nhìn thấy bà mẹ trẻ dưới đống đổ nát.

Mot tuan sau dong dat, nguoi cha dau don mang xac con gai ve
 

Ween Megawati, 35 tuổi, đang làm dở công việc khi động đất xảy ra. Cô không kịp chạy ra ngoài khi tòa nhà bị sập.

Gia đình cô hết sức căng thẳng và lo âu khi theo dõi quá trình tìm kiếm. Sau 6 ngày chờ đợi, họ muốn đưa cô về nhà.

“Tôi muốn đưa con về để gia đình còn làm lễ mai táng” – bà Marsiati Longulo, mẹ của Ween Megawati cho biết.

“Cha của con bé đã thấy xác nó rồi, còn tôi thì chưa”, bà Marsiati Longulo nói. Một chiếc quan tài đã được đưa tới khu vực hiện trường để một vị linh mục có thể làm lễ mai táng cho Ween Megawati.

Ween Megawati có một con trai 3 tuổi. Cậu bé còn quá nhỏ nên không thể hiểu vì sao mẹ không về, vì sao bà ngoại của cậu lại đau đớn và tức giận như vậy.

Mot tuan sau dong dat, nguoi cha dau don mang xac con gai ve
Cha của Ween Megawati chờ tìm xác con gái dưới đống đổ nát.
Mot tuan sau dong dat, nguoi cha dau don mang xac con gai ve
Cha của Ween Megawati đau đớn khi thấy con gái dưới đống gạch vụn.

“Tôi thật sự thất vọng vì đội cứu hộ đã đến quá trễ, nên con gái tôi đã không được cứu kịp thời” – mẹ của Ween Megawati nói.

Trận động đất đã biến tòa nhà văn phòng thành gạch vụn. Tầng thứ hai và ba của tòa nhà đổ sập, chôn vùi những người ở bên trong, không ai kịp thoát ra ngoài, trong đó có cả Ween Megawati.

“Trong tình huống như vậy, cơ hội sống sót chỉ là 20%” – đội tìm kiếm cứu hộ giải thích.

Nhóm cứu hộ lấy chiếc điện thoại của Ween Megawati trong đống gạch vụn và trao lại cho anh trai của nạn nhân. Người anh trai tan nát cõi lòng khi nhận lại điện thoại của em gái xấu số.

Mot tuan sau dong dat, nguoi cha dau don mang xac con gai ve
Anh trai của Ween Megawati khi nhận lại điện thoại của em gái.

Cảnh tượng này có thể thấy khắp nơi tại thành phố Palu những ngày này, khi các thi thể được tìm thấy mỗi lúc một nhiều.

Thời hạn chót cho chiến dịch tìm kiếm đã cận kề. Các quan chức cho biết, hy vọng tìm kiếm những người sống sót sau thảm họa tối đa chỉ là một tuần, sau khoảng thời gian này, cơ hội sống sót hầu như bằng không.

Sau nhiều giờ đào xới, ực lượng cứu hộ yêu cầu thêm túi đựng xác; việc tìm kiếm chấm dứt, và người mẹ trẻ có thể về nhà.

Cha của cô khóc ròng khi thấy thi thể con gái được đặt vào quan tài, và đưa lên chiếc xe cứu thương chờ sẵn.

Nỗi đau của ông bao trùm bầu không khí. Đó cũng là nỗi đau tang tóc đang nhuốm lên cả thành phố Palu, của hơn một ngàn gia đình khác sau thảm họa kinh hoàng này.

M. T (Theo Skynews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI