Ly kỳ chuyện chị gái hạ sinh... em trai

09/06/2017 - 15:30

PNO - Người phụ nữ Anh đồng ý sinh con cùng cha dượng để mẹ cô ấy thỏa ước nguyện có thêm một thành viên trong gia đình.

Sau khi trải qua một ca sinh khó và phải cắt bỏ một phần tử cung vào 12 năm trước, Jacky Edwards, 47 tuổi, không thể mang thai được nữa.

Lúc đó, Jacky đã có năm người con. Năm năm sau, Jacky trở thành góa phụ vì chồng đột ngột qua đời.

Nhưng vào năm 2013, Jacky đã gặp Paul, một nhà hóa học 48 tuổi, và bà lại muốn làm mẹ một lần nữa.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Jacky tái hôn cùng Paul, một nhà hóa học, và cả hai muốn có thêm con riêng.

Jacky và Paul kết hôn ở Mauritius năm 2014. Năm sau, Jacky muốn sinh cho Paul một người con.

Tuy nhiên, do tuổi và tình trạng sức khỏe của Jacky, các phòng khám làm thụ tinh ống nghiệp (IVF) đã từ chối hỗ trợ họ.

Họ nói rằng Jacky "không có cơ hội" làm mẹ lần nữa, vì bà đã mãn kinh và cơ thể không còn sản xuất tế bào trứng.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Biết nỗi trăn trở của mẹ Jacky (trái), cô con gái cả Katherine (phải) đã đề nghị giúp đỡ.

Khi cặp vợ chồng sắp sửa bỏ cuộc thì cô con gái cả, Katherine, 30 tuổi, bất ngờ xuất hiện với một đề nghị gây sốc.

Katherine quyết định tặng mẹ trứng của cô, và sẽ "mang nặng đẻ đau" thay mẹ, vì cô hiểu, điều này rất có ý nghĩa với mẹ của cô.

Bà Jacky Edwards kể, khi hai mẹ con đang cùng uống cà phê, thì Katherine đột ngột nắm tay bà, và nói rằng, vợ chồng cô đã thống nhất ý tưởng mang thai hộ Jacky.

Ngay cả chồng của Katherine là Sam cũng ủng hộ ý tưởng này.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Và Katherine đã "mang nặng đẻ đau" chính em trai mình.

Katherine nói, cô muốn làm điều đó để "mang lại hạnh phúc" cho gia đình, sau khi cha ruột cô đột ngột qua đời bảy năm trước.

Điều này giúp cho Jacky có được đứa con mà bấy lâu này bà khao khát, và cũng có nghĩa là Katherine tự sinh hạ một người em của cô.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Em bé được thụ tinh hoàn toàn thủ công bằng bơm tiêm y tế.

Bà Jacky nói: "Tôi bật khóc. Con bé sẵn sàng làm điều này vì tôi và Paul, trái tim tôi như ngừng đập”.

Chồng của Jacky là Paul đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ông ấy nói: "Chúa ơi, điều đó sẽ xảy ra. Đứa trẻ có liên kết với cả gia đình. Sự sắp xếp như vậy vô cùng hiếm hoi ở Anh”.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Sinh ra ở tuần thứ 37, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Mặc dù Katherine có thể hiến tặng trứng cho một phụ nữ khác mang thai hộ, cô vẫn kiên quyết mang thai đứa bé ra với niềm tự hào vì đã trở thành người thay thế cho mẹ.

Họ quyết định không điều trị IVF bởi vì chi phí tốn kém.

Các luật sư và các chuyên gia tư vấn đồng ý rằng mọi việc rất khả thi. Vào giữa năm 2015, gia đình gặp nhau quanh bàn ăn để ký “hợp đồng” mang thai hộ.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Chính mối quan hệ gắn kết của gia đình đã giúp họ làm nên điều kỳ diệu.

Để làm được điều này, Katherine và chồng là Sam không quan hệ chăn gối trong suốt một thời gian dài.

Việc bơm tinh trùng của Paul vào tử cung của Katherine được tiến hành hai lần tại khách sạn ở Portsmouth.

Công cụ để hỗ trợ thụ thai hóa ra rất... thô sơ. Do bà Jacky Edwards ngại mua dụng cụ thụ thai tại nhà, nên bà đã sử dụng ống tiêm nhựa loại thông dụng, và bình đo từ chai thuốc cho trẻ em.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Bé Caspian giờ có đến hai người mẹ và hai người bố cùng chung máu mủ, ruột thịt.

May mắn thay, Katherine phát hiện ra cô có thai ngay sau những lần thử đầu tiên

Vào ngày 13/5/2016, bé Caspian ra đời tại một bệnh viện địa phương. Sam và Jacky ở cạnh khi Katherine lâm bồn, còn bố dượng Paul cũng đến kịp để cắt dây rốn.

Hiện tại, ngoài ba con trai và hai con gái ở độ tuổi từ 12 đến 30, bà Jacky còn có thêm bé Caspian với chồng mới.

Ly ky chuyen chi gai ha sinh... em trai
Gia đình sẽ đợi đến ngày Caspian lớn để kể cho cậu bé câu chuyện kỳ lạ của họ.

Gia đình dự định sẽ kể cho Caspian nghe câu chuyện kỳ lạ về tình thân và cách cậu bé sinh ra khi Caspian lớn hơn.

"Chúng tôi đều rất tự hào. Bốn người đã tạo ra Caspian trong một vòng tròn của tình yêu. Katherine vẫn là chị của Caspian, nhưng đồng thời cũng có mối liên hệ gắn kết hơn thế,” bà Jacky Edwards khẳng định.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI