Khuôn mặt biến dạng vì bỏng, cậu bé 4 tuổi gian nan tìm trường mẫu giáo

30/09/2017 - 06:00

PNO - Một cậu bé 4 tuổi tại Trung Quốc cuối cùng cũng được đi học, sau khi bị hàng chục trường mẫu giáo từ chối vì cho rằng sự xuất hiện của cậu khiến bạn bè sợ hãi.

Trở lại tháng 1/2015, tại tỉnh Tứ Xuyên, Bei Bei gặp phải tai nạn khủng khiếp khiến khuôn mặt và bàn tay của cậu bé bị bỏng nặng, để lại nhiều vết sẹo.

Nhưng nhờ tình yêu và sự chăm sóc của gia đình, Bei Bei đã có thể vượt qua những vết thương tâm lý từ vụ tai nạn; tuy nhiên, khi cậu bé đến tuổi đi học, vấn đề mới lại phát sinh.

Những vết sẹo bỏng từ tai nạn năm 2015 khiến cậu bé vô cùng khổ sở khi đến tuổi đi học.

Bei Bei liên tục bị từ chối bởi các trường mẫu giáo sau khi lớp mẫu giáo, nhân viên học vụ giải thích rằng họ lo sự xuất hiện của Bei Bei sẽ làm cho những đứa trẻ khác sợ hãi.

Khuon mat bien dang vi bong, cau be 4 tuoi gian nan tim truong mau giao
Bei Bei bị nhiều trường mầm non từ chối vì dung mạo đáng sợ.

Hơn một năm trôi qua cuộc tìm kiếm trường mẫu giáo tưởng chừng như bế tắc.

Cha của Bei Bei nói rằng mỗi ngày cậu bé đều ước mong được đi học như các bạn, và anh chẳng biết phải giải thích với Bei Bei thế nào.

Khuon mat bien dang vi bong, cau be 4 tuoi gian nan tim truong mau giao
Nhưng may mắn, sau một năm tìm kiếm, gia đình cậu bé đã tìm thấy sự giúp đỡ nhờ cộng đồng mạng.

Cuối cùng, người cha quyết định công khai câu chuyện của gia đình lên mạng internet, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân từ khắp đất nước.

Sau đó, một trường mầm non ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nói rằng họ rất vui lòng chào đón Bei Bei đến học, hoàn toàn miễn phí.

Khuon mat bien dang vi bong, cau be 4 tuoi gian nan tim truong mau giao
Tuần này, Bei Bei bắt đầu đến trường như bao trẻ em khác.

Tuần này, Bei Bei bắt đầu đi học. Những đoạn video và hình ảnh, lan truyền khắp các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, cho thấy cảnh cô giáo giới thiệu Bei Bei trước các bạn học mới.

Khuon mat bien dang vi bong, cau be 4 tuoi gian nan tim truong mau giao
Khác với nỗi lo ban đầu, những trẻ em khác không hề e ngại khi tiếp xúc với Bei Bei.

Không chỉ vậy, nhà trường còn tổ chức một buổi lễ để chào đón Bei Bei. Cậu bé vui vẻ tặng kẹo cho những người bạn mới của mình như một cách làm quen.

Một đoạn clip khác cho thấy cảnh cô giáo khuyến khích các học sinh đến bắt tay Bei Bei, giúp cậu bé nhút nhát đỡ lo lắng.

Khuon mat bien dang vi bong, cau be 4 tuoi gian nan tim truong mau giao
Với sự hướng dẫn của cô giáo, cậu bé bắt đầu làm quen với những bạn mới.

Hiệu trưởng của trường nói rằng cô hy vọng Bei Bei sẽ phát triển như mọi đứa trẻ bình thường khác. Trong khi chờ đợi, nhà trường cũng phát động cuộc gây quỹ nhằm kiếm tiền giúp Bei Bei phẫu thuật thẩm mỹ.

Linh La (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI