Indonsia hậu thảm họa kép: Người sống sót đối mặt tội ác, thiếu thốn trăm bề

04/10/2018 - 14:46

PNO - Hơn 1.400 người chết, thiệt hại của thảm họa kép động đất - sóng thần chưa dừng lại. Sau đống hoang tàn là số phận của hàng ngàn người dân đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn năng lượng, điện và nước sạch.

Tình cảnh của nhứng người sống sót sau thảm họa hết sức gieo neo khi những nhu yếu phẩm không đủ dùng. 

Một trong những nguyên nhân chính là hàng trăm người đã đổ tới các siêu thị, trạm xăng cướp lấy lương thực, nhiên liệu. 

Quân đội Indonesia được lệnh bắn tỉa những ai “cướp cạn”, nhằm ngăn chặn hành vi tội ác.

Bà Mislani Tiesmin (ngoài 60 tuổi) cảm thấy hoang mang khi các trạm xăng chỉ cho phép bán mỗi lượt 10 lít xăng và như thế thì không biết bao giờ bà mới rời khỏi Palu được.

Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
Hàng dài người xếp hàng để nhận nước và nhiên liệu.
Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
Ở một số nơi, tình trạng hôi của ở các cây xăng dẫn đến cạn kiệt nhiên liệu.

Động đất mạnh tại đảo Sulawesi hôm 28/9 đã làm vỡ nứt đường băng tại sân bay thành phố Palu.

Các hãng hàng không phải chọn phương án dùng máy bay nhỏ thay thế, gây ra tình trạng ùn tắc. Không khí hỗn loạn bủa vây sân bay.

Các hành khách phần lớn thuộc nhóm gia đình trung lưu có mặt ở sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie ở Palu đợi chờ chuyến bay, nhưng lịch bay được lựa chọn ngẫu nhiên, khiến mọi người càng sốt ruột.

Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
Người dân khốn khổ chờ đợi được hỗ trợ.
Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
 

Hãng hàng không Lion Air bắt đầu nối lại các chuyến bay từ ngày 2/10 nhưng họ dùng máy bay 72 chỗ thay cho máy bay 182 chỗ vì không đủ nhiên liệu. 

Trong số những hành khách muốn trở về Makassar trong ngày 4/10 là ông Mustakim (53 tuổi). Ông nói: “Nếu có đủ nhiên liệu, chúng tôi đã rời Palu từ nhiều ngày trước”. Ông Mustakim  hi vọng chính quyền Jakarta sẽ phái máy bay Hercules đến hỗ trợ.

Bà Mona Howarto (64 tuổi) xếp hàng từ bốn giờ sáng hôm 3/10 để đáp chuyến bay của hãng Lion Air trong đêm, nhưng phải dời chuyến liên tục mặc dù họ đã mua vé ưu tiên từ ngày 28/9.

Bà Mona và gia đình phải rời khỏi đám đông chen lấn vì không chịu được cảnh hỗn loạn. Không điện, không nước, những người như bà Mona không biết mình phải chờ đến bao giờ.

Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
 
Indonsia hau tham hoa kep: Nguoi song sot doi mat toi ac, thieu thon tram be
 

Hành khách Ferry (50 tuổi) cho biết, ông và vợ mòn mỏi chờ đợi chuyến bay của hãng Sriwijaya Air đến Makassar. Ông kể: “Chúng tôi chẳng nghe tin tức gì từ hãng hàng không.

Những người quản lý, nhân viên của họ không có ở đây”. Ông Ferry còn chỉ vào chỗ từng đặt tấm biển ghi “Bàn trợ giúp của hãng Sriwijaya”, nhưng dường như nhân viên của hãng này đã mang tấm biển đi.

Thiếu nước sạch và thiếu điện, dù không muốn rời khỏi Palu nhưng nhiều người không thể ở lại thêm ngày nào nữa. Chỉ những ai có thật nhiều tiền mới mong tìm kiếm phương tiện đưa mình sớm rời khỏi Palu.

Doanh nhân Yongky Kristianto (48 tuổi) là một trong những trường hợp như thế. Anh bỏ ra đến hơn 17.000 USD tiền mặt để thuê chiếc máy bay 65 chỗ đưa gia đình rời khỏi đảo.

Anh gọi bạn bè và người thân cùng đi về nhưng cũng chỉ còn đủ 18 chỗ. Gia đình anh sau khi rời Palu đến Balikpapan sẽ tỏa đi các hướng khác nhau và tạm ổn định chỗ ở cho đến khi Palu bình ổn trở lại.

Anh Thông  (Theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI