Điện thoại sạc dưới gối phát nổ, nữ sinh 14 tuổi mãi mãi không tỉnh giấc

01/10/2019 - 06:00

PNO - Một nữ sinh tại Kazakhstan tử vong sau khi chiếc điện thoại thông minh sạc dưới gối bất ngờ phát nổ lúc cô bé đang ngủ.

Alua Asetkyzy Abzalbek (14 tuổi) đi ngủ khi vẫn dùng điện thoại nghe nhạc tại nhà ở Bastobe, Kazakhstan. Sáng hôm sau, người thân phát hiện cô bé đã chết với chiếc điện thoại đặt gần đầu cháy đen.

Lúc này, thiết bị vẫn còn cắm vào ổ cắm điện. Cảnh sát nói rằng cô bé được cho là bị thương nặng ở đầu và chết ngay lập tức.

Dien thoai sac duoi goi phat no, nu sinh 14 tuoi mai mai khong tinh giac
Alua Asetkyzy Abzalbek (trái) và người bạn thân Ayazhan.

Khi những người thân gọi nhân viên y tế đến, họ chỉ có thể xác nhận sự thật rằng cô bé đã ra đi mãi mãi trong giấc ngủ.

Các chuyên gia pháp y sau đó xác nhận chiếc điện thoại di động phát nổ vào sáng sớm và sạc quá nóng. Cái chết của Alua được mô tả là một 'tai nạn bi thảm'. Truyền thông địa phương không tiết lộ thương hiệu của chiếc điện thoại thông minh.

Dien thoai sac duoi goi phat no, nu sinh 14 tuoi mai mai khong tinh giac
Alua (trái) thiệt mạng khi ngủ quên trong lúc nghe nhạc trên điện thoại đang cắm sạc, khiến pin phát nổ vì quá nóng.

Người bạn thân của Alua, Ayazhan Dolasheva (15 tuổi), viết trên trang cá nhân: “Tớ vẫn không thể tin được. Cậu là người giỏi nhất. Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ. Thật khó để hình dung quãng thời gian không còn cậu ở cạnh. Tớ nhớ cậu rất nhiều. Sao cậu lại rời xa mãi mãi”.

Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI