Cớ bắp 'hoá đá' vì muốn làm The Hulk

07/05/2015 - 07:56

PNO - PN - Suốt ba năm qua, Alves mạo hiểm tiêm hỗn hợp gồm dầu và rượu vào bắp tay để sở hữu cơ bắp cuồn cuộn. Giờ đây, anh đang hối hận bởi các biến chứng mà hỗn hợp đó gây ra.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Romario Dos Santos Alves (25 tuổi) sống cùng gia đình tại thành phố Caldas Novas (Brazil). Từ bé, anh đã bị ám ảnh bởi thân hình của người mẫu nam với bắp thịt cuồn cuộn.

Co bap 'hoa da' vi muon lam The Hulk

Co bap 'hoa da' vi muon lam The Hulk

Bắp tay của Alves to lớn, căng cứng và lên đến 62cm

Co bap 'hoa da' vi muon lam The Hulk

Alves lúc chưa tiêm synthol

Ba năm trước, Alves đến một phòng tập gym, tại đây, anh nhìn thấy nhiều chàng trai khác sở hữu cánh tay lực lưỡng. Anh kể: “Tôi thấy nhiều gã ở phòng tặp có cánh tay vạm vỡ. Thế là tôi làm quen và hỏi xin bí quyết”.

Alves được người ta giới thiệu hợp chất synthol. Hợp chất này gồm dầu, rượu và một số chất khác, dùng để tiêm trực tiếp vào bắp tay. Chất có tác dụng giúp bắp tay trở nên nở to, vạm vỡ. Người tiêm synthol dễ dàng sở hữu thân hình như ý mà không phải tập luyện vất vả. Tuy nhiên, chất cũng gây nhiều ảnh hưởng nguy hiểm đến cơ thể.

Cũng bởi công dụng của synthol quá tuyệt vời, nên Alves đâm ra nghiện. Ngày ngày, anh đều tiêm synthol vào cơ thể, cho đến khi bắp tay anh đạt kích thước 62cm. Bắp tay của Alves căng cứng đến mức anh phải nhờ đến một ống bơm chuyên dụng để có thể tiêm synthol vào cơ thể.

Giờ đây, nhiều căn bệnh bắt đầu hành hạ Alves. Các bắp thịt trên người anh trở nên đau đớn tột cùng. Bác sĩ cho biết bắp tay anh đã “biến thành đá” và có khả năng phải cắt bỏ hai cánh tay. Ngoài ra, anh còn bị suy thận. “Vợ tôi khóc rất nhiều khi hay tin này. Bác sĩ bảo sẽ cố gắng làm mọi thứ để cứu được cánh tay của tôi” - Alves chia sẻ.

May mắn, bác sĩ sớm tìm ra giải pháp là sẽ phẫu thuật cắt bỏ các phần “hóa đá” và tái tạo lại cánh tay cho Alves.

Không dừng lại ở đó, bởi bắp tay kỳ dị mà Alves dần bị mọi người xa lánh, trẻ con trong làng gọi anh là “quái vật”. “Mục đích của tôi là trở thành một huấn luyện viên thể hình, sở hữu cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên, mọi thứ đã tan biến chỉ vì tôi chọn sai phương pháp. Tôi cảm thấy hối tiếc rất nhiều” - Alves thú nhận.

THÙY NHIÊN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI