Chị em sinh ba kết hôn cùng lúc

02/04/2015 - 11:46

PNO - PN - Quan khách tại một lễ cưới vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng ba cô dâu giống nhau như đúc cùng tiến vào lễ đường. May mắn thay, các chú rể có thể nhận biết cô dâu của mình nhờ vào bó hoa cưới trên tay họ.

Nhiều năm nay, các chị em sinh ba Rafaela, Rochele và Tagiane Bini cùng chia sẻ những điểm chung thú vị là sinh nhật, ngoại hình, sở thích. Sau khi kết hôn với những chú rể có vẻ hao hao giống nhau, họ lại cùng có chung ngày kỷ niệm đám cưới hàng năm.

Ba cô dâu 29 tuổi, đến từ thành phố Passo Fundo, miền nam Brazil, giống nhau từ váy cưới, kiểu tóc và cả cách trang điểm cho ngày trọng đại của họ vào thứ Bảy vừa qua.

Ngay cả các chú rể, Rafael, Gabriel và Eduardo cũng thừa nhận họ rất lo lắng rằng mình có thể lầm lẫn… cô dâu khi chuẩn bị đọc lời thề.

Chi em sinh ba ket hon cung luc

Chi em sinh ba ket hon cung luc

Chi em sinh ba ket hon cung luc

Màu sắc khác nhau của bó hoa cưới chính là đầu mối duy nhất, giúp bạn bè và gia đình phân biệt các cô dâu là chị em sinh ba 

Rafael, người đã kết hôn với Rafaela, nói rằng đôi khi các cô gái cố tình chọc ghẹo hôn phu của họ. Anh nhớ lại: “Có một lần, chúng tôi cùng ở trong nhà bếp làm bữa tối. Rochele, vợ của Gabriel, đứng ở bồn rửa, và Rafaela nấu bếp. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên hai cô gái đổi vị trí cho nhau. Không hề biết đến điều này, tôi bước ra phía sau để ôm cô nàng của mình, và tôi chợt thét lên bất ngờ vì nhận ra mình chọn sai người”.

Tuy nhiên vào ngày cưới, cả ba chú rể không hề để xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc nào về việc phân biệt “nửa kia” đích thực của mình. Eduardo, người đã kết hôn cùng Tagiane nói: “Ồ vâng, tôi biết ai sẽ thuộc về tôi, chắc chắn. Tôi biết ngay sau khi cô bước vào nhà thờ, vì cô ấy luôn là người đẹp nhất trong mắt tôi”.

Chi em sinh ba ket hon cung luc

Dù ba cô dâu giống nhau cả về ngoại hình lẫn sở thích, nhưng không chú rể nào nhầm lẫn "một nửa" của mình

Các chị em cũng giống như mọi ca sinh ba khác, họ luôn luôn gần gũi, cùng chia sẻ những sở thích giống nhau từ khi còn trẻ.

Cha mẹ của họ, Pedro và Salete, đã có một cô con gái cả, Liziele. Khi quyết định có thêm thành viên cho gia đình, họ không bao giờ tưởng tượng mình được ơn trên ban cho ba con gái cùng một lúc. Bà Salete đã ngất đi khi bà biết tin mình sẽ sinh ba.

Rafaela là người đầu tiên tìm thấy chồng tương lai, Rafael, vào mười năm trước khi cả hai đang theo học tại trường đại học. Một năm sau, Rochele quen với Gabriel.

Ông bà Pedro và Salete đề nghị tất các con kết hôn cùng lúc với nhau sau khi Tagiane cũng đã đính hôn với Eduardo.

Nhưng quyết định này đem đến “vấn đề” cho Pedro, một nông dân, khi cùng lúc ông phải dắt cả ba con gái vào lễ đường. Ông Pedro cho biết: “Chúng tôi quyết định tất cả cùng đi bộ dọc lối đi cho đến nửa đường đến bệ thờ. Từ đó, tôi sẽ dắt từng người một đến trước cha xứ”.

Nhiều băng ghế dài ở nhà thờ công giáo Nossa Senhora Aparecida ở Passo Fundo đã được chuyển ngoài để tạo ra nhiều không gian hơn cho ba cô dâu cùng sánh bước bên nhau.


Chi em sinh ba ket hon cung luc

Hôn lễ đặc sắc này có 18 phù dâu và phù rể, tất cả đều sử dụng trang phục mang những màu sắc riêng do các cô dâu lựa chọn: màu vàng cho Rafaela, màu xanh cho Rochele và màu đỏ cho Tagiane.

Người đầu tiên được đưa đến bàn thờ của giáo đường là Tagiane, người lớn nhất trong ba chị em. Cô nhớ lại: “Tôi cố gắng để kìm nén cảm xúc, nhưng không thể. Nhìn thấy cha tôi ở đó là cảm giác không thể nào quên”.

Các cô gái cũng giải thích lý do khiến họ đều có chung một kiểu tóc và cách trang điểm, dù ban đầu họ đã cố gắng trở nên khác nhau để mọi người dễ phân biệt. Rochele kể: “Chúng tôi thử một số phong cách, nhưng cả ba chúng tôi chỉ thích cùng một kiểu. Việc này thậm chí không đáng để cố gắng thử, vì trước giờ kết quả luôn là như thế”.

Đối với các chú rể, truyền thống sinh ba của gia đình vợ không có gì đáng ái ngại. Eduardo cho biết: “Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ việc bắt đầu gia đình riêng của mình. Nếu chúng tôi có ba đứa trẻ cùng một lúc, điều đó quả thật không dễ dàng, nhưng chúng là phước lành và chúng tôi nguyện nuôi dạy chúng bằng tình yêu”.

BẢO TÙNG
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI