Cậu bé bị bắt cóc năm 4 tuổi trở về với mẹ sau 32 năm

03/06/2017 - 06:30

PNO - Sau 32 năm lưu lạc và tuyệt vọng để tìm về nhà, chàng trai Cao Hạ Lâm đã gục ngã trong vòng tay của mẹ ngày đoàn tụ.

Ngày 1/6, đúng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, anh Hạ Cao Lâm - người bị bắt cóc đem bán gần 32 năm cuối cùng cũng được trở về bên vòng tay người thân ở tại thôn Thạch Thư Dịch, huyện Thanh Giản, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Gặp lại con trai bị bắt cóc, người mẹ già 60 tuổi Khang Ái Lan khóc không thành tiếng, nói: 'Bao nhiêu năm qua tôi khóc đến khô cả mắt rồi, đã có lúc nghĩ rằng, trước khi chết chắc cũng không được gặp lại con, cũng may ông trời có mắt, tôi được gặp lại con rồi.'

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Anh Hạ Cao Lâm sinh năm 1981, anh là con trai thứ 2 trong nhà. Tháng 8 năm 1985, khi anh 4 tuổi, anh cùng bố và hai người anh em của mình ngồi tàu đi từ Thượng Hải đến ga Tây An.

Lúc đến ga, trời vẫn tối sầm, họ đều thiếp đi chờ trời sáng. Nhưng khi người cha tỉnh dậy thì không thấy con đâu nữa.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Thì ra, trong lúc anh Lâm đang ngủ say đã bị một tên buôn người ôm đi, bán cho một gia đình ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc.

Khi ấy, trong đầu anh vẫn có chút kí ức, anh đủ nhận thức để biết rằng mình bị bắt cóc, nhưng còn nhà anh ở đâu thì anh không hề biết.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

32 năm trước, bà Lan vẫn còn khá trẻ, nhưng bây giờ, tóc bà đã điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn.

Nắm tay vốn dĩ là một điều hạnh phúc mà mỗi ngày mẹ và con đều được tận hưởng, nhưng còn đối với mẹ con bà thì họ đã đợi suốt 32 năm qua.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Khi 13 tuổi, anh Lâm đủ lớn để bắt đầu đi tìm người thân. Anh đến Bắc Kinh, Đường Sơn, Tân Cương, Quảng Đông... dò tìm thân thế của mình.

Nhưng vì tuổi nhỏ, nhiều lần anh bị cướp giật đến suýt mất mạng, đến giờ chân tay anh vẫn đầy những vết sẹo.

Vất vả là vậy nhưng mãi mà chẳng tìm được chút dấu vết. Cũng khi ấy, người cha vì làm mất người con trai yêu quý mà sinh bệnh rồi ra đi trong tiếc nuối năm 1987.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Tháng 1/2016, công an huyện Thanh Giản lấy mẫu ADN của mẹ và em trai anh Lâm gửi đến kho ADN của công an tỉnh Thiểm Tây để tiếp tục tìm kiếm tung tích anh Lâm.

Tháng 2/2017, công an tỉnh Quảng Đông liên hệ với công an huyện Thanh Giản thông báo, công an địa phương tìm được một mẫu máu của một nam thanh niên phù hợp với mẫu máu của bà Lan trong kho, cơ bản xác định đó chính là người con trai bị bắt cóc của bà, anh Lâm.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Công an huyện Thanh Giản lập tức đến Hà Bắc, Quảng Đông, đến nhà nhận nuôi anh Lâm tìm hiểu tình hình, và gặp anh Lâm để một lần nữa xác định xem có phải là cậu bé năm ấy bị bắt cóc hay không, và hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình họ.

Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam
Bà Lan dẫn anh Lâm vào căn phòng mà lúc nhỏ anh ở.
Cau be bi bat coc nam 4 tuoi tro ve voi me sau 32 nam

Để có được sự đoàn tụ của hai mẹ con, chính quyền địa phương cũng giúp đỡ họ rất nhiều. Ngày đón anh trở về, mọi người còn treo dải băng-rôn trước cửa, cùng với sự chung vui của bà con lối xóm.

Cha Chi (Nguồn QQ) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI