Bị phán là mệnh ‘sát phu’, thiếu nữ Ấn Độ phải kết hôn với một chú chó

16/06/2017 - 06:00

PNO - Mới đây cư dân mạng Ấn Độ thi nhau lan truyền câu chuyện về một cô gái kết hôn với chú chó.

Đó là cô gái tên Mangli Munda, 18 tuổi, người Ấn Độ. Cô gái này bị các thầy tu cho là có “mệnh sát chồng”.

Để hóa giải những vận mệnh đen đủi cho vị hôn phu tương lai, các thầy tu nói rằng cô phải kết hôn với một chú chó.

Nghe lời các thầy tu, Mangli Muda đã chấp thuận để bố mẹ mình tổ chức hôn lễ với một chú chó.

Bi phan la menh ‘sat phu’, thieu nu An Do phai ket hon voi mot chu cho
 

Không hề xấu hổ khi phải kết hôn với một chú chó, mà trái lại Mangli Muda vẫn rất tự tin rạng rỡ trong trang phục hôn lễ truyền thống.

Cô cũng rất vui vẻ khi được mọi người trong làng đến tham dự đám cưới và cùng hóa giải những vận mệnh đen đủi.

Bi phan la menh ‘sat phu’, thieu nu An Do phai ket hon voi mot chu cho
 

Điều đặc biệt, chú chó này vốn dĩ đã bị chủ nhân bán cho một nhà hàng thịt chó ở trên phố.

Sau khi làm lễ thành hôn xong, mọi vận rủi trong sinh mệnh của Mangli sẽ được “chú rể” mang sang thế giới bên kia, khi nhà hàng “hoá kiếp” chú.

Bi phan la menh ‘sat phu’, thieu nu An Do phai ket hon voi mot chu cho
 

Tuy “chú rể” chỉ là một chú chó nhưng mọi người vẫn đối đãi, cư xử như một người bình thường.

Chú chó vẫn được trang điểm theo kiểu truyền thống như bao chú rể khác ở Ấn Độ.

Bi phan la menh ‘sat phu’, thieu nu An Do phai ket hon voi mot chu cho
 

Nhiều người hy vọng, sau khi được “hóa kiếp”, chú chó sẽ thay đổi sinh mệnh cho “cô vợ” xinh đẹp nhưng đáng thương này.

Bi phan la menh ‘sat phu’, thieu nu An Do phai ket hon voi mot chu cho
 

Câu chuyện đã khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt.

Có người cho rằng đó là phong tục độc đáo và làm cho thế giới càng trở nên đa sắc màu. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lại phê phán những hủ tục vô lí đến nực cười trong thế giới văn minh hiện đại.

Cha Chi (theo Baidu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI