Bất ngờ nhận 16,8 tỷ đồng thừa kế, bà cụ nghèo cho đi tất cả

11/08/2017 - 11:27

PNO - Nhận được khoản thừa kế 940.000 đô la Australia khi chồng qua đời, bà cụ Serbia 86 tuổi cô đơn, nghèo khổ quyết định “cho đi, bởi đó chính là nhận lại”.

Cụ bà Marija Zlatic là một người phụ nữ neo đơn và thiếu may mắn ở Serbia.

Nhiều năm liền, cụ sống nhờ vào hàng xóm, những con người tốt bụng sẵn sàng chia sẻ mà không đòi hỏi gì.

Bat ngo nhan 16,8 ty dong thua ke, ba cu ngheo cho di tat ca
Cụ bà Marija, 86 tuổi, trong căn nhà tồi tàn của mình ở Serbia.

Năm 1956, cụ Marija - một bà nội trợ và chồng, ông Momcilo làm nghề thợ mộc, chuyển từ Serbia đến Australia sinh sống.

Nhưng chỉ 1 năm rưỡi sau, Marija quyết định quay trở lại Serbia để chăm sóc mẹ già ốm yếu.

Dù cặp đôi vẫn yêu thương nhau, định mệnh không để họ gắn bó khi Marija không thể đến Australia với chồng sau khi mẹ bà qua đời.

Từ đó, tình cảm vợ chồng dần phai nhạt và cuối cùng, họ ly hôn.

Bat ngo nhan 16,8 ty dong thua ke, ba cu ngheo cho di tat ca
Cụ bà Marija và chồng, ông Momcilo khi còn trẻ.

Nhiều năm sau, bà Marija vẫn lẻ bóng, nhưng tuổi già chỉ cho phép bà kiếm được nhiều nhất  100 đô la Australia/tháng. Với bà, mỗi ngày lại là một cuộc đấu tranh với sự sống.

May mắn thay, hầu hết những người hàng xóm coi cụ như gia đình, giúp đỡ cụ những nhu cầu thiết yếu nhất.

Bat ngo nhan 16,8 ty dong thua ke, ba cu ngheo cho di tat ca
Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng cụ Marija vẫn lẻ bóng.

Ngày nọ, một thông tin đáng kinh ngạc bắt đầu lan truyền trong ngôi làng của Marija, rằng chồng cụ đã qua đời, và để lại khối tài sản khổng lồ.

Dù biết rằng chồng mình đã tái hôn, nhưng cụ Marija vẫn rất đau buồn trước cái chết của người đàn ông duy nhất trong cuộc đời.

Bat ngo nhan 16,8 ty dong thua ke, ba cu ngheo cho di tat ca
Ngôi nhà nhỏ bé, xơ xác của bà cụ neo đơn.

Thế nhưng, vài năm sau đó, người phụ nữ thiếu may mắn không tin vào chính tai mình khi ông để lại cho bà gần 1 triệu đô la Australia, chính xác là 941.512,58 đô la Australia (khoảng 16,8 tỷ đồng).

Ai nấy đều cho rằng bà Marija sẽ bắt đầu cuộc sống mới giàu sang nhưng họ không biết rằng bà cụ đã có một kế hoạch khác.

Để thể hiện lòng biết ơn với hàng xóm đã giúp đỡ mình bấy lâu, cụ nhanh chóng đem tất cả tiền thừa kế cho họ.

Bat ngo nhan 16,8 ty dong thua ke, ba cu ngheo cho di tat ca
Nhận được khoản thừa kế khổng lồ, cụ không lưỡng lự cho đi, chia sẻ với hàng xóm.

Cụ cho biết: “Tôi không cần tiền. Với tôi, bánh mì, nước và gỗ để sưởi ấm trong mùa đông là đã đủ rồi.

Khi gần đất xa trời thì còn cần tiền làm gì nữa, nên tôi cho đi. Họ cần tiền nhiều hơn tôi.”

Hành động này của cụ Marija nghèo khổ làm ấm lòng tất cả những người biết đến câu chuyện, khiến họ bất ngờ xúc động trước tình người và lòng biết ơn, trân trọng với các mối quan hệ của bà.

Ngọc Anh (theo ntd.tv)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI