Xúc động cảnh người mẹ ung thư giai đoạn cuối lần đầu gặp con

15/06/2019 - 10:21

PNO - Sau 20 ngày mong mỏi, chờ đợi, cuối cùng chị Nguyễn Thị Liên - người mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối đã gặp được con. Chị sẵn sàng hy sinh mạng sống để con được chào đời.

Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
Chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) - người phụ nữ kiên cường bị ung thư giai đoạn cuối, từ chối chữa trị để giữ lại bào thai.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
Sau sinh kèm với điều trị căn bệnh ung thư di căn lên gan, phổi, xương... nên sức khoẻ chị Liên còn yếu. Nhưng với mong mỏi cháy lòng được gặp con của sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) đã bàn bạc và phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương để biến giấc mơ của chị trở thành hiện thực.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
Kể từ khi con trai Đỗ Bình An chào đời, sau hơn 20 ngày mong mỏi, chờ đợi, có những lúc tưởng chừng đầu hàng, giờ đây chị Liên đã thỏa lòng được sang thăm con đang nằm điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
Đúng 9g30, chiếc xe cứu thương chở chị đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một về mặt chuyên môn y tế nên chị Liên được hỗ trợ nhanh chóng lên Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh gặp con. Tại đây, một diễn biến đầy xúc động ghi lại từng khoảnh khắc giây phút 2 mẹ con được nhìn nhau. Chị được ôm con trong vòng tay, nói với con những lời yêu thương chất chứa trong lòng.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
Dù giọng nói còn thều thào, ngắt quãng nhưng cũng đủ để cảm nhận được tình yêu vô bờ của chị dành cho con. Những giọt nước mắt của gia đình, của chúng tôi, những người thầy thuốc - dù hàng ngày cứu sống hàng chục sinh mạng nhưng khi chứng kiến giây phút ấy cũng không khỏi xúc động.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con
GS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K- cho biết sức khỏe của 2 mẹ con có tiến triển nhất định. Bé Bình An hiện được 1,7kg, tăng được 200gram sau 20 ngày. Bé ăn được 40ml sữa với 8 bữa mỗi ngày và không còn thở máy. Điều may mắn đến với con nên hy vọng sẽ có thêm phép màu đến với chị Liên và gia đình để chị có thể ở bên, được nhìn thấy con khôn lớn.
Xuc dong canh nguoi me ung thu giai doan cuoi lan dau gap con

Như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đưa tin, sản phụ Nguyễn Thị Liên phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối lúc thai được 22 tuần. Sau khi chị quyết định hy sinh mạng sống để con chào đời, các bác sĩ chăm sóc chị suốt thời gian dài và tiến hành mổ lấy thai an toàn vào ngày 22/5/2019, bé trai nặng 1,5kg.

Con chào đời, chị đặt tên Đỗ Bình An, với mong muốn con sẽ sống thật bình an như ước muốn của mẹ; đồng thời phải sống thật kiên cường, trở thành công dân tốt, xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ của mẹ, gia đình, tình cảm quý mến, đùm bọc của các bác sĩ.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI