Xôn xao người mẹ gửi ‘thư’ đề nghị giám đốc bệnh viện chấn chỉnh lại đội ngũ bác sĩ, y tá

04/09/2019 - 20:05

PNO - Cho rằng các y, bác sĩ thờ ơ trong quá trình điều trị cho con trai mình, một người mẹ đã bức xúc gửi ‘thư’ cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chấn chỉnh tình trạng này.

Chiều 4/9, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk báo cáo vụ việc "lá thư" đăng tải trên mạng xã hội: "Gửi ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông nên xem xét, coi lại cách làm việc và đội ngũ bác sĩ, y tá của bệnh viện...”. 

Xon xao nguoi me gui ‘thu’ de nghi giam doc benh vien chan chinh lai doi ngu bac si, y ta
Bé Q. đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Cụ thể, ngày 2/9, một tài khoản trên mạng xã hội có tên T.M.N. đăng tải thông tin cho rằng chị đưa con trai 6 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị nhưng các bác sĩ, điều dưỡng thờ ơ kèm theo hình ảnh cháu bé bị chảy nhiều máu ở mũi.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM về "lá thư" nói trên, chị N.T.M.T. (chủ tài khoản T.M.N., trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ngày 26/8/2019, con chị là bé Lê Nguyễn Đăng Q., 6 tuổi bị té, kêu đau chân nên gia đình đưa vào phòng khám tư thì được kết luận sốt xuất huyết nên cho về nhà điều trị.

Đến ngày 27/8, cháu Q. tiếp tục kêu đau chân, sốt cao nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và cũng được kết luận sốt xuất huyết, bong gân ở cổ chân.

Xon xao nguoi me gui ‘thu’ de nghi giam doc benh vien chan chinh lai doi ngu bac si, y ta
Thông tin chị T. đăng tải trên mạng xã hội

Cũng theo chị T., sau đó, cháu Q. được nẹp bột cố định cổ chân nhưng vẫn kêu đau ở chân suốt ngày và sốt cao lên đến 40 - 41 độ C, mê sảng. Trước tình hình này, chị T. nhiều lần kêu bác sĩ kiểm tra, xử lý nhưng bác sĩ vẫn bảo không sao. Sau đó ít ngày, bác sĩ tháo nẹp thay bằng bó bột ở cổ chân và thông báo cháu bị nhiễm trùng máu.

Nhưng cháu Q. vẫn kêu gào đau đớn, chân sưng. Thấy không ổn nên ngày 31/8, chị T. xin chuyển con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị nhiễm trùng máu nặng, viêm cơ nặng, dịch trong khớp cổ chân nhiều, phải theo dõi để mổ.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận và lượt chia sẻ. Chị T. cũng khẳng định, thông tin chị đăng tải trên mạng xã hội là đúng sự thật và mong muốn lãnh đạo bệnh viện đọc được, có những chấn chỉnh trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Xon xao nguoi me gui ‘thu’ de nghi giam doc benh vien chan chinh lai doi ngu bac si, y ta
Chân con trai chị T. được chẩn đoán bong gân ở cổ chân

Trả lời về vấn đề này do UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết, ông đã đọc được nội dung đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào tối 3/9. Sáng 4/9, sở đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo tình hình người nhà bệnh nhân phản ánh trên mạng xã hội.

Cũng theo ông Hùng, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận có bệnh nhi Lê Nguyễn Đăng Q., 6 tuổi nhập viện với tổn thương ở chân và sốt xuất huyết. Bệnh nhi được nằm điều trị tại khoa Nhi đến ngày 31/8 xin chuyển lên tuyến trên. 

Hiện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chờ giải trình từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Khi nào bệnh viện giải trình xong, Sở Y tế sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI