Tại sao vào bệnh viện chữa gãy xương, bệnh nhi 13 tuổi tử vong?

31/08/2019 - 11:30

PNO - Gia đình bệnh nhi cho rằng bác sĩ chẩn đoán sai dẫn đến việc bé Mai Tuấn K., 13 tuổi suy đa tạng, tử vong.

Sau khi con mất hơn 1 tháng, gia đình anh Mai Đức Tín (ở khu phố Vườn Dừa, P. Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) gửi đơn khiếu nại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Anh cho rằng bệnh viện chẩn đoán sai dẫn đến việc con trai anh - bé Mai Tuấn K., 13 tuổi suy đa tạng, tử vong.

Tai sao vao benh vien chua gay xuong, benh nhi 13 tuoi tu vong?
Đơn kêu cứu của gia đình bệnh nhi

Phản ánh với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, gia đình bệnh nhi bức xúc kể: Chiều 12/6, trên đường về nhà bé K. bị xe tải va quẹt làm cháu bị xây xát. Tài xế cùng gia đình đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark (Đồng Nai).

Tại đây, các bác sĩ khám, chụp X-quang và chẩn đoán bé gãy xương chậu và chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhưng sau đó, bệnh viện này chẩn đoán sai, mổ ruột thừa và bệnh nhi tử vong.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - xác nhận bệnh viện này có tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi Mai Tuấn K. vào ngày 12/6/2019.  

Theo hồ sơ bệnh án ghi nhận, ngày 12/6, bé K. được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark với chẩn đoán gãy trật xương chậu (kèm theo kết quả chụp X-quang). Sau khi thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, bác sĩ của bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng đưa ra chẩn đoán chấn thương chậu lưng phải. Bệnh nhi được nhập viện chữa trị theo dõi.

Tai sao vao benh vien chua gay xuong, benh nhi 13 tuoi tu vong?
Khu khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Đến ngày 14/6, các bác sĩ nghi ngờ bé K. bị viêm ruột thừa dựa trên dấu hiệu lâm sàng dù hình ảnh siêu âm ổ bụng không thể hiện rõ điều này. “Bác sĩ sợ không phẫu thuật, phần viêm ruột thừa bị vỡ sẽ gây hậu quả nặng nề cho bệnh nhi nên quyết định mổ cho bé trong đêm cùng ngày”, bác sĩ Nơi cho hay.

Khi mổ, các bác sĩ thấy bệnh nhi bị viêm ruột thừa xung huyết, không phải viêm mủ và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Sau mổ, bệnh nhi xuất hiện cơn ngưng tim, ngưng thở và được cấp cứu kịp thời nhưng lại rơi vào tình trạng nặng: suy đa tạng, suy gan, thận, cao huyết áp. Sau đó, gia đình bệnh nhi xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Theo anh Tín, sau 5 ngày chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tình trạng bệnh của bé K. không tiến triển, lại nặng hơn nên gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Các bác sĩ cho biết bé K. bị gãy xương chậu và suy đa tạng, nhiễm trùng gan, thận. 

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lọc máu điều trị nhiễm trùng đa tạng rồi mới xử lý xương chậu. Sau 38 ngày, cháu K. tử vong. “Chính việc chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật sai đã dẫn đến nhiễm trùng và suy đa tạng ở con tôi. Tôi muốn làm rõ sai sót trên do khách quan hay do trình độ, năng lực của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai”, anh Tín bức xúc.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Đâu là nguyên nhân chính khiến bệnh nhi ngày càng nặng hơn?”, bác sĩ Nơi xin “khất” câu trả lời sau khi họp hội đồng chuyên môn của bệnh viện vào đầu tháng 9 tới.

Bác sĩ Nơi cho rằng, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chẩn đoán ban đầu không sai. Nhưng trong quá trình chữa trị, có thể bác sĩ theo dõi chưa sát và chưa giải thích kịp thời, rõ ràng cho người nhà bệnh nhi nên họ bức xúc.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI