Suýt mất mạng vì uống phải thuốc giả bán trên Facebook

15/01/2018 - 14:00

PNO - Sau khi sử dụng thuốc giả mua trên mạng, bệnh nhân rơi vào tình trạng mất kiểm soát hành vi và cố tự giết chính mình.

Chị Genna Ross (38 tuổi, sống tại Bắc Ireland) mới đây đã chia sẻ câu chuyện “thập tử nhất sinh” của con trai mình sau khi uống nhầm thuốc giả mua trên mạng.

Suyt mat mang vi uong phai thuoc gia ban tren Facebook
 

Kyle Elliott, 18 tuổi, con trai của chị đã mua 50 viên thuốc diazepam (một loại thuốc an thần) trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên sau khi sử dụng số thuốc này, Kyle có triệu chứng hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi và cố tự giết chính mình.

Người ta tìm thấy Kyle ngoài đường lúc 11 giờ khuya ngày 30/12/2017 trong tình trạng bị ảo giác và cư xử bất thường.

Suyt mat mang vi uong phai thuoc gia ban tren Facebook
 

Khi được đưa vào bệnh viện, Kyle đã ngưng thở và phải dùng đến thiết bị duy trì sự sống. May mắn, sau khi điều trị, em đã hồi phục và được xuất viện về nhà.

Suyt mat mang vi uong phai thuoc gia ban tren Facebook
 

Chị Genna đã chia sẻ trường hợp của Kyle và hình ảnh em nằm trên giường bệnh, khắp người được nối với thiết bị duy trì sự sống, để cảnh báo mọi người chỉ nên dùng thuốc do bác sĩ tê toa, thay vì tự ý mua thuốc trôi nổi trên mạng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI