Quặn lòng cảnh bác sĩ đi xin sữa nuôi bé trai bị mẹ bỏ lại bệnh viện

26/07/2019 - 12:34

PNO - Các bác sĩ phải xin từng bộ quần áo, bỉm sữa, vật dụng cá nhân và cả những "bữa sữa mẹ" để nuôi bé lớn khôn.

Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien
Trưa 26/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết vào ngày 7/7/2019, bệnh viện này đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ. Tuy nhiên sau 2 ngày sinh, người mẹ đã trốn viện, không trở lại nhận con.
Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien
Bé trai sơ sinh chào đời đủ tháng, cân nặng 2,8kg được chuyển xuống khoa Nhi để kiểm tra sức khỏe. Không có tình yêu thương của mẹ, dường như bé cảm nhận được sự quan tâm, đùm bọc từ những "người mẹ" mặc áo blouse trắng.
Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien
Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien
Đến nay, bé trai đã được 18 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, cân nặng tăng lên 3,4kg, bú tốt, ngủ ngoan. Bé được bệnh viện sàng lọc bệnh, sức khỏe hoàn toàn bình thường và được tiêm vắc xin phòng bệnh.
Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien

Sau những nỗ lực tìm lại mẹ và người thân cho bé không thành công, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho UBND phường Bạch Đằng và Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục tiếp nhận bé vào trung tâm nuôi dưỡng.

Toàn bộ đồ dùng và số tiền ủng hộ được đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trao lại cho lãnh đạo Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh.

Quan long canh bac si di xin sua nuoi be trai bi me bo lai benh vien

Trước đó, vào tháng 5/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng chăm sóc một bé gái sơ sinh bị gia đình bỏ rơi, sau đó trao lại cho Cơ sở Bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh nuôi dưỡng. Hiện bé gái này khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất đáng yêu.

Nhìn gương mặt hồn nhiên, thơ ngây của những bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người không khỏi xót xa, đau lòng. May mắn là những "thiên thần nhỏ" ấy vẫn luôn có sự chở che, đùm bọc của người thầy thuốc, của cộng đồng và toàn xã hội.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI